ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 12:34:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái

Báo Cà Mau Mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo: ung thư thận thời kỳ cuối di căn sang phổi, suy tim… khiến cuộc sống, sinh hoạt của bà Lê Thị Pha (sinh năm 1950, ngụ ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau) rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Chị Nguyễn Thị Dung, con gái đầu lòng của bà Pha, sụt sùi: “Hoàn cảnh cha mẹ tôi chật vật lắm, cả hai ông bà đều mang bệnh hiểm nghèo, mẹ bị ung thư không còn khả năng chữa trị, cha thì bệnh tai biến, giờ bị điếc.

Mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo: ung thư thận thời kỳ cuối di căn sang phổi, suy tim… khiến cuộc sống, sinh hoạt của bà Lê Thị Pha (sinh năm 1950, ngụ ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau) rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Chị Nguyễn Thị Dung, con gái đầu lòng của bà Pha, sụt sùi: “Hoàn cảnh cha mẹ tôi chật vật lắm, cả hai ông bà đều mang bệnh hiểm nghèo, mẹ bị ung thư không còn khả năng chữa trị, cha thì bệnh tai biến, giờ bị điếc. Bản thân tôi nghèo khó nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cha mẹ, nhìn cha mẹ đau mà lòng tôi quặn thắt, chỉ mong sao nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để cha mẹ có tiền đi chữa bệnh”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, hàng xóm của bà Pha, cho biết: “Hằng ngày, nhìn cô Pha lên cơn đau, bản thân tôi trông thấy rất thương cô nhưng không có cách nào để giúp. Chỉ mong các nhà hảo tâm gần xa thương tình chung tay giúp đỡ nhằm san sẻ bớt gánh nặng mà cô Pha đang gánh chịu và kéo dài sự sống cho cô”.

Ông Nguyễn Văn Trường bị tai biến nhưng vẫn phải chăm sóc vợ bị ung thư ở giai đoạn cuối.

Với căn bệnh hiểm nghèo của bà Pha, để điều trị phải chạy thận mỗi tháng 2 lần tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bà Pha nói, đã có lần gia đình đưa bà đi điều trị, nhưng khi đến bệnh viện, do không đủ tiền đóng viện phí nên gia đình đành ngậm ngùi đưa bà về sống ngày nào hay ngày ấy. Ông bà có với nhau 3 người con thì 1 người đã mất vì tai nạn giao thông, 2 người con còn lại đều nghèo khó nên chẳng giúp được gì cho ông bà. Tinh thần suy sụp vì đau buồn khiến bệnh tình của bà Pha ngày càng trở nặng.

Ông Lê Tấn Phát, Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuộc, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình bà Pha rất đáng thương, gia đình là hộ nghèo của địa phương, bà mắc bệnh ung thư thận, phổi ứ nước, thở rất khó, bà còn mắc bệnh suy tim nhưng gia đình không có khả năng đưa bà đi điều trị. Các tổ chức đoàn thể ấp Tân Thuộc nhiều lần đứng ra kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp, giúp đỡ gia đình bà nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”.

Nhìn người đàn bà tiều tuỵ, hốc hác, bơ phờ vì bệnh tật hành hạ, những ai đến thăm hỏi đều phải chạnh lòng đau xót. Trong căn nhà xập xệ vừa mới được dựng lại sau trận lốc xoáy cách đây hơn 1 tháng, trước nhà căng vải tạm bợ tránh mưa, nắng, gió lùa, hai bên vách căng che cao su để tránh mưa tạt, bà Pha được chồng là ông Nguyễn Văn Trường ân cần chăm sóc. Ông run tay, nắn nót viết từng chữ trên mặt giấy: “Tui bị tai biến, 2 bên tai giờ bị điếc, nói chuyện thì người ta nghe nhưng người ta nói mình không nghe, phải chi một người bệnh, một người khoẻ thì còn lo cho nhau được, còn đằng này cả hai đều bệnh nên việc chăm sóc rất khó khăn, cũng may là còn có đứa con gái ở gần. Ước muốn của tôi là có tiền đưa bả đi chữa bệnh mới mong chống chọi với bệnh tật đang hành hạ và kéo dài sự sống cho bả”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Xuyên Lưu Minh Châu nói: “Hiện tại hoàn cảnh  vợ chồng ông Trường, bà Pha rất khó khăn, bệnh tật đang hành hạ ông bà từng ngày, địa phương cũng đã vận động, hỗ trợ gia đình tạm thời vượt qua khó khăn. Chỉ mong sao nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm gần xa để bà Pha, ông Trường có tiền trị bệnh”./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3826686, DĐ: 0919410678, gặp chị Tuyết Kiều.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Bài và ảnh: Trần Quốc Khải

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.