Không rình rang như tết cổ truyền của dân tộc, nhưng những năm gần đây, tết Dương lịch (còn gọi là tết Tây) ngày càng được đón chào một cách nô nức hơn. Pháo hoa, văn nghệ đón giao thừa của tết Tây, những chuyến du lịch xa nhà, hay trở về nơi quê cha đất mẹ… tất cả cũng làm nên một không khí tết Tây rộn rã, trọn nghĩa sum vầy trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới…
Tiết mục văn nghệ mừng năm mới do các diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. Ảnh: C.K
Nói là tết Tây, nhưng thật ra đó là tết của rất nhiều quốc gia trên thế giới, không riêng của các nước phương Tây. Ở các quốc gia, người ta đón tết Tây theo những phong tục khác nhau: ở Nhật, mọi người cùng ra đường vào sáng đầu tiên của năm mới để hưởng không khí trong lành của khoảnh khắc giao mùa; ở Pháp thì người ta chú trọng phong tục uống rượu đón mừng năm mới; còn ở Anh là phong tục “lấy nước đầu năm mới”, rượu phải thật đầy chai, thịt đầy nồi trong nhà để cầu mong cả năm thịnh vượng… Những năm gần đây, Việt Nam cũng đón tết Tây theo kiểu riêng của mình. Tết Tây của người Việt Nam được chào đón bằng những biểu tượng năm mới, hoa, đèn… trang hoàng rực rỡ ở các đường phố, những tràng pháo hoa mãn nhãn ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM. Cùng người thân yêu của mình tay trong tay đứng trên tầng cao của những tòa nhà chọc trời ngắm pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa của tết Tây, mới cảm nhận và tận hưởng được thời khắc chuyển giao thật thiêng liêng của đất trời khi tờ lịch cũ của năm mới nhường chỗ cho quyển lịch thơm mùi giấy mới.
Chỉ mới là tết Tây mà những thông điệp về quê ăn Tết cũng đã khơi gợi những tình cảm gia đình thiêng liêng trong trái tim người Việt! “Quà nào bằng gia đình sum họp/ Tết nào vui bằng tết đoàn viên”, chính vì vậy mà chỉ ngắn ngủi trong vài ngày nghỉ tết Dương lịch, nhưng nhiều người vẫn tranh thủ về với quê nhà. Những chuyến xe đông khách hơn, những ngã đường quốc lộ xe cộ chen chúc nhau hơn, đó là chúng đang mang những thương yêu về với những thương yêu, để kết nối tình thân trong mỗi gia đình. Bạn Thùy Dương, học tập và "an cư" ở TP. HCM đã hơn 10 năm nay, thế nhưng mỗi năm vào những dịp như cúng giỗ ông bà, tết Nguyên đán và cả tết Dương lịch, Thùy Dương đều về Bạc Liêu. “Tôi thích không khí đón tết ở quê nhà, dù không náo nhiệt bằng thành phố lớn nhưng lại có những thứ khác nắm níu được mình, đó là tình yêu thương của cha mẹ, anh em và cả những người bạn lâu năm. Những năm gần đây, Bạc Liêu thay đổi nhiều quá, có rất nhiều điểm vui chơi để tôi có thể rủ rê thêm bạn bè ở Sài Gòn về với nơi này…”.
Ở Bạc Liêu, tết Tây không có pháo hoa nhưng người Bạc Liêu cũng có thể mãn nhãn với những màn pháo hoa rực rỡ. Đó là các chương trình bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp từ các thành phố lớn trong nước, hay những khoảnh khắc được đếm ngược trên kim đồng hồ với dòng người tấp nập ở từng quốc gia trên thế giới hòa quyện vào giai điệu của bài hát “Happy new year”, họ hò reo, ôm hôn nhau giữa đám đông bày tỏ niềm phấn khởi trong năm mới… Và bên chiếc tivi trong nhà, người ta lấy không khí hồ hởi ấy hòa với những câu chuyện vui gia đình cùng sẻ chia cho nhau. Khoảnh khắc đón tết Tây của người Việt nói chung, người Bạc Liêu nói riêng cũng thật đặc biệt!
Những bài hát mừng xuân như đang reo vui trên từng ngã đường, phát ra từ các cửa hàng thời trang, điện thoại… Đêm văn nghệ đón mừng năm mới đến hẹn lại lên của Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã sẵn sàng để phục vụ người dân tại Quảng trường Hùng Vương. Tấm thiệp mừng xuân chứa đựng những thông điệp yêu thương dành cho nhau cũng đang được truyền tay nhau. Tết Tây của người Việt cũng rộn ràng và đủ đầy sắc màu như thế!
Quỳnh Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận