Những làn gió se se lạnh của thời khắc giao mùa báo hiệu một mùa xuân nữa lại về! Trong sinh khí giao hòa của đất trời, từ phố phường đến làng quê đang được mọi người chung tay khoác lên chiếc áo mới. Một “nàng xuân” rạng rỡ đang dần hiện rõ trên khắp các nẻo đường quê hương Bạc Liêu.
Những ngày này, nhiều hoạt động chuẩn bị đón tết ở khắp nơi trong tỉnh đang diễn ra hối hả. Ai cũng hân hoan trước diện mạo mới của quê hương vừa tròn 18 tuổi. Trên khắp các tuyến đường chính của TP. Bạc Liêu, các “chiến sĩ” áo xanh của Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh đang ngày đêm miệt mài trang hoàng cho phố phường. Những dải phân cách, bồn hoa, gốc cây xanh đã được sơn phết mới toanh, đèn hoa giăng đầy mọi lối. Quảng trường Hùng Vương rạng rỡ hơn với nhiều biểu tượng gắn liền với tết truyền thống như: bánh tét, bánh chưng, nón xuân, tượng linh vật của năm 2015 - con dê, hoa mai, dưa hấu… Tất cả đều mang ý nghĩa cầu chúc người dân Bạc Liêu đón một năm mới sum vầy, an lành, vạn sự như ý.
![]() |
| Phố phường được thay áo mới trong những ngày xuân về. Ảnh: H.T |
Những ngày này, các chuyến xe từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai cũng thay nhau chở những người tha hương quay về cố thổ đón tết đoàn viên. Anh Nguyễn Chí Liêm, Việt kiều Hàn Quốc, chia sẻ: “Sống xa quê hương nên gia đình tôi luôn khao khát được quay trở về quê cha đất tổ. Đặc biệt, vào những ngày này, niềm mong mỏi được đón cái tết cổ truyền dân tộc lại càng da diết hơn. Năm nay đón tết ở Bạc Liêu, tôi cảm thấy rất vui trước sự thay đổi của quê hương mình. Phố phường trong những ngày này thật đẹp, cách trang trí thể hiện được ý nghĩa mùa xuân, nét văn hóa của đất và người Bạc Liêu”.
Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng những nét truyền thống trong ba ngày tết vẫn được nhiều gia đình gìn giữ vẹn nguyên. Giữa lòng thành phố hối hả, vẫn có thể bắt gặp cảnh những gia đình quây quần ngồi gói bánh tét. Còn ở quê, không khó để nhìn thấy cảnh nhà nhà gói bánh tét, quết bánh phồng, làm mứt, phơi cá khô… để dùng trong ba ngày tết. Bà Quách Ngọc Ảnh (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) cho biết: “Mỗi năm, gia đình tôi đều tự tay gói bánh tét, quết bánh phồng, làm mứt dừa… Ngoài việc để cúng kiến, những món ăn này còn làm quà biếu họ hàng, bà con”.
Rõ ràng, không khí chuẩn bị đón xuân đang nhộn nhịp từ thành thị đến nông thôn, hứa hẹn sẽ có một cái tết nhiều niềm vui, tràn ngập sắc màu trên quê hương Bạc Liêu.
HỮU THỌ

Truyền hình








Xem thêm bình luận