Thứ năm, 2-7-26 17:00:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rộn ràng “Chợ quê ngày tết”

Báo Cà Mau

Không khí tết đang tràn ngập khắp phố phường. Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng Chạp, khung cảnh tết quê lại một lần nữa xuất hiện giữa lòng thành phố. Diễn ra trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, nên Ban tổ chức sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa để hội xuân diễn ra an toàn.

Cán bộ, người dân tham quan “Chợ quê ngày tết”. Ảnh: H.T

Nhiều năm nay, TP. Bạc Liêu định kỳ tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày tết”. Dù diễn ra từ 25 tết, lúc đang vào “cao điểm” dọn dẹp nhà cửa đón xuân, nhưng mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Chị Huỳnh Ngọc Liên (Phường 7, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Năm nào tôi cũng cùng gia đình đến “Chợ quê ngày tết” để dạo chơi và chụp hình lưu niệm. Tôi thấy hoạt động này rất hay, vừa giúp người dân thêm phấn khởi trước thềm năm mới, vừa nhắc nhớ lại truyền thống tết xưa của ông bà. Tuy nhiên, năm nay trong lúc vui hội xuân, tôi sẽ nhắc gia đình tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh”.

Vào những ngày cuối năm, được đi một phiên chợ quê mới cảm nhận hết được không khí xuân đang về. Khác với các phiên chợ ngày thường, “Chợ quê ngày tết” “bán” cho người trẩy hội cảm giác đón tết xưa một cách đúng nghĩa. Vẫn là thúng bánh lá dừa, bánh tét mà các bà, các mẹ hay làm ngày tết, thêm các loại bánh quê khác như bánh tai yến, bánh bông lan… làm cho bức tranh quê được tái hiện giữa lòng thành phố. Không phải là cuộc bán - mua thuần túy như ở chợ, mà phiên “Chợ quê ngày tết” ấm nồng, xôm tụ bởi ở ý nghĩa của nó. Chỉ gói gọn trong 3 ngày, phiên chợ đặc biệt này giúp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống văn hóa của dân tộc, của quê hương, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị phong tục tập quán của cha ông để lại. Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó phòng VH-TT TP. Bạc Liêu, chia sẻ: “Chợ quê ngày tết” tạo sân chơi vui tươi cho người dân trong những ngày mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021. Năm nay có đến 36 gian hàng, cùng nhiều hoạt động mới hơn chợ quê năm trước”.

Cụ thể, điểm mới so với năm trước là Ban tổ chức mời 3 doanh nghiệp tham gia trưng bày để tạo điểm nhấn. Đó là gian hàng của VNPT Bạc Liêu, quán cà phê Trà hoa Đà Lạt và Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu. Cùng nhóm gian hàng trưng bày còn có 5 đơn vị: Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử TP. Bạc Liêu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ban trị sự chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông). Phong tục ngày tết đều được tái hiện và trưng bày tại đây, khiến cho không gian của chợ quê thêm màu sắc. Về quê đi chợ ngày tết, nhiều người xa quê sẽ tìm lại biết bao nhiêu thứ để nhớ. Từ những gian hàng trưng bày mâm ngũ quả, những cuộc thi gói bánh tét, hay giải cờ tướng…, thông điệp của chợ tết quê cũng từ đây mà ra: dẫu còn bộn bề trong cuộc sống, nhưng tết đến thì chúng ta vẫn vui xuân để bắt đầu một năm mới với những niềm vui và hy vọng mới!

Một phong tục đẹp được giữ lại trong  “Chợ quê ngày tết” là biểu diễn viết chữ thư pháp, hội họa, ký họa chân dung tại chỗ. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT, chia sẻ: “Hội VH-NT muốn lưu giữ và bảo tồn hoạt động viết chữ thư pháp nhằm nhắc nhớ cho thế hệ trẻ về nét văn hóa tết xưa của mình. Ông đồ cho chữ “Phúc”, “Lộc” hay bất cứ chữ nào hợp với người đi xin chữ để mang lại niềm vui, điều may mắn trong năm mới. Ngoài ra, năm nay Liên hiệp các Hội VH-NT còn trưng bày sách trên xe lưu động để người dân đến xem sách, tạp chí khi đến chợ du xuân”. Nếu người lớn có không gian du xuân riêng, thì trẻ con cũng có các hoạt động dành cho mình. Năm nào cũng thế, hội thi vẽ tranh “Khai bút mùa xuân”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” lồng ghép nhảy dân vũ, hiphop cũng khuấy động một góc của “Chợ quê ngày tết”.

Diễn ra trong bối cảnh cộng đồng đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội xuân “Chợ quê ngày tết” tuyệt đối đảm bảo các mặt công tác phòng chống nghiêm ngặt. “Ban tổ chức đã thành lập 4 tổ thực hiện công tác phòng chống dịch chốt chặn hai đầu cổng của hội xuân. Xuyên suốt hội xuân, vẫn có tổ tuần tra riêng để yêu cầu du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn...”, ông Nguyễn Chí Thiện cho biết thêm.

Ngọc Vũ

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.