Thứ hai, 29-6-26 10:50:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rộn ràng giai điệu​ chào năm mới

Báo Cà Mau

Cùng với sắc xuân đang dần tỏa khắp muôn nơi, những ngày cuối năm khép lại với nhiều hoạt động văn nghệ của các đơn vị, câu lạc bộ, tụ điểm giao lưu âm nhạc. Những giai điệu rộn ràng cất vang khiến nhà nhà, người người thêm phấn khởi để chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới.

BẢN BÁO CÁO BẰNG ÂM NHẠC

Tối 31/12, tại Quảng trường Hùng Vương, một chương trình nghệ thuật đầy đắc màu sẽ chính thức tiễn đưa năm cũ để đón chào năm mới 2024. Chương trình với các tiết mục ca, múa được Trung tâm Văn hóa tỉnh xâu chuỗi, thể hiện sinh động như một bản báo cáo thành tựu của Bạc Liêu bằng âm nhạc.

Mở màn chương trình, ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là những hình ảnh về đất nước Việt Nam xinh đẹp, là niềm tự hào và tình yêu to lớn của người Việt với quê hương thân yêu. Tiếp đó là bài múa “Dệt mùa xuân”, các diễn viên trong điệu nhạc sôi nổi, hối hả tái hiện hình ảnh những công nhân, kỹ sư đang chung tay xây dựng những công trình vươn cao.

“Khép lại một năm với bộn bề công việc, Bạc Liêu bước vào năm mới mang theo những ước mơ, niềm khát khao cháy bỏng để sánh vai cùng với các tỉnh, thành phố của cả nước. 27 mùa xuân, Bạc Liêu với sức trẻ vươn lên cũng mãnh liệt hơn, đón năm mới cũng là lúc biến khát vọng trở thành hiện thực” - lời bình của ca khúc “Điện gió khát vọng vươn xa” cũng chính là thông điệp về sự quyết tâm chuyển mình của Bạc Liêu trong năm 2024.

Bà Trần Thúy Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, chia sẻ: “Tất cả các tiết mục ca, múa trong chương trình nghệ thuật đều được dàn dựng mới. Từ mỗi ca khúc riêng cho đến chương trình tổng thể, Trung tâm mong muốn trong thời khắc đón năm mới Dương lịch 2024 thổi bùng lên sức sống để mọi người cùng hy vọng quê hương Bạc Liêu sẽ vươn cao, vươn xa”.

Một tiết mục mang giai điệu rộn ràng, đầy sắc màu chào mừng năm mới. Ảnh: H.T

NGÂN VANG KHÚC CA MỪNG NĂM MỚI

Mới mẻ, sáng tạo và bài bản là cảm nhận của nhiều người khi tham dự đêm nhạc “Dandy by night” (Công tử về đêm) tổ chức hằng tuần vào tối Chủ nhật tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Những ngày cuối năm, ban nhạc của chương trình tất bật hơn để tập luyện cho đêm nhạc đặc biệt với chủ đề “Xuân yêu thương”. Được diễn ra mỗi tuần và không ngừng đổi mới chủ đề, đêm nhạc “Dandy by night” còn phục vụ thêm tiệc buffet (tiệc đứng) cho khán giả đến nghe nhạc.

Vào tối Chủ nhật cuối cùng của năm 2023, đêm nhạc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ - giải trí kèm với phục vụ tiệc buffet và các món ăn nhẹ cho khán giả. Đến nghe nhạc, khán giả không chỉ được thưởng thức những bài hát chủ đề xuân, mà còn được chơi lô tô và cùng chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa chào năm mới.

Chính sự sáng tạo, vui tươi mà đêm nhạc đem lại đã thu hút nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi. Cô Sơn Ngọc Thủy (Phường 2, TP. Bạc Liêu) thường xuyên đến nghe nhạc cùng với hội bạn thân, chia sẻ: “Tôi và bạn bè rất thích đến nghe nhạc và thưởng thức không gian âm nhạc tại đây. So với việc ở nhà cùng với gia đình trong năm mới thì đến đây nghe nhạc và đắm chìm trong những giai điệu sôi động, du dương cũng là trải nghiệm tuyệt vời để đón chào năm mới”.

Cũng trong thời gian này, nhiều đơn vị nghệ thuật, câu lạc bộ đờn ca tài tử của các huyện, thị xã, thành phố cũng mở cuộc sinh hoạt để mang đến những tiết mục mừng xuân “đã phần nghe lẫn phần nhìn”. Nhiều sáng tác mới của các tác giả trong tỉnh cũng được đưa vào tập luyện để chuẩn bị tham gia chương trình văn nghệ trong dịp tết Dương lịch. Có thể nói, những khúc ca xuân vẫn luôn là “gia vị” cảm xúc không thể thiếu đối với người dân từ thành thị đến nông thôn để đón chào thời khắc bước sang năm mới.

H.THỌ - T.NGHI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.