Sau khi tận hưởng những ngày Tết Giáp Ngọ vui tươi, người dân Bạc Liêu lại tiếp tục sống trong không khí rộn ràng của lễ hội Kỳ yên. Với ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an... lễ hội Kỳ yên đã trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Bạc Liêu nói riêng, Nam bộ nói chung.
Nét văn hóa độc đáo
Kỳ yên được xem là một trong những lễ hội đặc biệt quan trọng của người dân sau 3 ngày tết. Cứ mỗi độ tháng Giêng về là các ngôi đình, miếu ở Bạc Liêu lại sôi nổi các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội Kỳ yên. Ở nhiều địa phương, lễ hội này còn xôm tụ đến mức chỉ mới tháng Chạp mà người ta đã thấy gánh hát, các gian hàng bán đồ lưu niệm, gian hàng trò chơi… kéo về làm rộn rã cả xóm.
![]() |
| Người dân xem hát tuồng tại lễ hội Kỳ yên ở Thiên Hậu cổ miếu (phường 5, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Sẽ là chưa trọn vẹn nếu đi lễ hội Kỳ yên mà không thưởng thức những tuồng hát bội. Không chỉ có những người lớn tuổi mà cả thanh niên và trẻ em cũng bị thu hút bởi sự đặc sắc của các vở tuồng. “Ngoài việc cầu cho gia đình bình an, mình đến với lễ hội Kỳ yên cũng là muốn hiểu hơn về những tuồng tích xưa. Mình mong lễ hội sẽ được duy trì để giới trẻ chúng mình được hiểu hơn về những nét văn hóa truyền thống của quê hương”, bạn Nguyễn Kim Phượng (phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ.
Nhiều hình ảnh chưa đẹp
Song hành với phần lễ là phần hội. Không thể phủ nhận sự có mặt của phần hội đã làm cho lễ hội Kỳ yên trở nên đặc sắc hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, trong phần hội đã xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp, gây phản cảm đối với nhiều du khách đến Bạc Liêu chiêm bái, du xuân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều điểm diễn ra lễ hội Kỳ yên, có nhiều gian hàng trò chơi mang tính chất sát phạt, lừa gạt như: lô tô, số đèn, câu cá, rút xăm, phóng tiêu, bắn súng... được “bày binh bố trận” khá hoành tráng. Với chiêu thức có chơi là có thưởng nên nhiều người đã vô tình “chui đầu vào rọ” mà không biết. Ngoài ra, sự xuất hiện những gian hàng do người đồng tính làm chủ càng làm cho lễ Kỳ yên thêm bát nháo. Đó còn là tình trạng người bán và người mua thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Cứ sau mỗi mùa lễ hội thì xung quanh khu vực thờ tự trang nghiêm lại trở nên nhếch nhác vì... rác. Mặc dù, nhiều chùa, miếu, đình đã chủ động nhắc nhở và chuẩn bị thùng rác nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Chưa kể, đến những nơi này chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh một số bạn nữ ăn mặc hớ hênh, còn nam thì tụ tập ăn nhậu, cờ bạc... Thay vì giữ trật tự để mọi người khấn nguyện thì có những người lại đùa giỡn, thậm chí “tự sướng” một cách lố bịch. Bà Lê Thị Phụng (phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Đi lễ Kỳ yên để cầu nguyện là việc nên làm, nhưng nhiều bạn trẻ đến đây lại có lối ứng xử và cách ăn mặc hết sức… đáng buồn! Điều đó thật khó chấp nhận ở những nơi tôn nghiêm”.
Từ những thực tế trên, thiết nghĩ, để lễ hội Kỳ yên phát huy đúng bản sắc, không chỉ cần sự tiếp sức của ngành chức năng, mà còn cần ý thức của mọi người.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận