ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 20-5-25 19:04:55
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rộn ràng ngày hội tòng quân

Báo Cà Mau Ngày 6/3/2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn tổ chức lễ đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc đợt 1 năm 2015. Mặc dù công tác tuyển quân cùng thời điểm diễn ra công tác huấn luyện lực lượng sẵn sàng chiến đấu năm 2015, nhưng các đơn vị vẫn chuẩn bị chu đáo và ngày hội tòng quân được diễn ra đúng kế hoạch.

Ngày 6/3/2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn tổ chức lễ đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc đợt 1 năm 2015. Mặc dù công tác tuyển quân cùng thời điểm diễn ra công tác huấn luyện lực lượng sẵn sàng chiến đấu năm 2015, nhưng các đơn vị vẫn chuẩn bị chu đáo và ngày hội tòng quân được diễn ra đúng kế hoạch.

Thị trấn Năm Căn là đơn vị hằng năm có số lượng tuyển quân nhiều nhất so với các địa phương khác. Năm nay đơn vị có 20 thanh niên trúng tuyển có lệnh gọi nhập ngũ. Về nhiệm vụ 3 gặp (gặp thanh niên, gặp gia đình, gặp địa phương), 4 biết (biết trình độ văn hoá, biết về lịch sử chính trị, biết về chấp hành pháp luật và biết hoàn cảnh gia đình) đối với thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đã được địa phương thực hiện đúng quy định. Các mặt công tác thâm nhập gia đình thanh niên, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng đã được Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Năm Căn cùng các ngành, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện tốt.

Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Năm Căn đến thăm hỏi gia đình Nguyễn Văn Tiến (mặc áo sọc đỏ), người có lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tất cả thanh niên nhập ngũ năm nay đều tự nguyện đăng ký, bản thân thanh niên và gia đình đều muốn con em mình vừa làm tròn nghĩa vụ, vừa được trui rèn trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.

Thanh niên Cao Duy Linh (khóm 8, thị trấn Năm Căn) tốt nghiệp THPT nhưng quyết định không học tiếp mà có nguyện vọng đăng ký vào phục vụ trong quân đội. Chị Ngô Xiếu Ướng, mẹ Cao Duy Linh, chia sẻ: "Tôi mong muốn con mình làm tròn nhiệm vụ của người thanh niên. Xong nghĩa vụ, cũng mong muốn cháu được ở lại trong quân đội để trưởng thành hơn và góp sức bảo vệ Tổ quốc”.

Năm nay, toàn huyện Năm Căn có 150 thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ, thông qua các bước khám tuyển, có 71 thanh niên đạt yêu cầu về sức khoẻ, huyện đã tuyển chọn đưa 50 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số này, có đến 6 thanh niên trình độ đại học, 2 thanh niên trình độ cao đẳng và 3 thanh niên trình độ trung cấp nghề; có 2 đảng viên.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn, năm nay mặc dù số lượng thanh niên trúng tuyển không nhiều, nhưng về chất lượng nâng lên rõ rệt. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ nên tinh thần gia đình và thanh niên đều phấn khởi, tạo sinh khí sôi nổi cho ngày hội tòng quân.

Trước đó, sáng ngày 5/3, Hội trại Tòng quân diễn ra trong khí thế vui tươi, phấn khởi nhằm tạo buổi tiễn đưa ấm áp, tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho thanh niên Năm Căn yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Thiên Kim

Sắc xanh Hải đoàn 42

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quan tâm bảo đảm tốt hậu cần, đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Cửa Vàm Lũng đang… lùi dần

Mùa mưa bão năm 2025 đã bắt đầu, cũng là lúc tình trạng sạt lở tại các cửa biển trên tuyến bờ Ðông chịu thêm nhiều áp lực, ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại những khu vực chưa triển khai hệ thống kè giảm sóng, trong đó có khu vực cửa Vàm Lũng (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển).

Xây dựng văn hoá giao thông trong cán bộ, chiến sĩ

Ngày 13/5, tại huyện Năm Căn, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các mặt công tác kỹ thuật xe - máy năm 2025 tại Lữ đoàn 175 và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần.

Vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Cà Mau, Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Việc làm này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) mà còn ngăn ngừa nguy cơ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khen thưởng 9 tập thể,12 cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 12/5, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng uỷ Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không để bị động, bất ngờ trước thiên tai

Thời điểm chuyển mùa, nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường như: mưa dông kèm gió giật mạnh, lốc xoáy, sét, mưa lớn cục bộ, mưa đá, sóng to và gió mạnh trên biển… Những hiện tượng thời tiết này thường xảy ra rất nhanh, trong thời gian ngắn, khó có thể dự báo xa, nên vô cùng nguy hiểm.

Tập huấn đóng quân canh phòng 2025

Chiều 9/5, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức bế mạc lớp tập huấn đóng quân canh phòng năm 2025.

Hải quân Nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 7/5 tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (07/5/1955 - 07/5/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Khơi sức dân bảo vệ biên giới

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Ðồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nỗ lực của đơn vị không chỉ góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới biển, mà còn củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”.

Diệu kỳ Đá Bạc

Một ngày tháng Tư, chúng tôi xuôi về Ðá Bạc. Gọi nơi đây là cảnh tiên ở Cà Mau cũng không hề quá. Ðơn giản là hòn Ðá Bạc đẹp thơ mộng, địa thế lại gần bờ, với những ngọn đồi đá kỳ thú, ngoạn mục nhô lên khỏi mặt biển xanh ngắt, sóng vỗ rì rào quanh năm. Người xa về Cà Mau lần đầu, hay cả những người ở tại Cà Mau nữa, chỉ cần nhắc tới hòn Ðá Bạc đều chộn rộn cảm xúc khó tả, thôi thúc và lưu luyến.