Báo Bạc Liêu số 2295 và số 2296, ra ngày 13 và 15/9/2013 đã đăng loạt bài “Kinh doanh… ca cổ: Đừng làm biến chất!” phản ánh thực trạng các quán ca cổ “biến tướng” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Không ít người, nhất là giới “thích ca cổ” sau những cuộc “lai rai bia bọt” có vẻ bức bối “cằn nhằn” Báo Bạc Liêu đưa không đúng thời điểm, vì rằng tỉnh đang tập trung tuyên truyền cho Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT).
Xem ra những vị khách này chỉ biết “cho mình” mà không hề biết “cho tỉnh”. Bởi vì cái chính của báo là đề cập đến vấn đề này với mong muốn các ngành chức năng phải có biện pháp chấn chỉnh các quán ca cổ “biến tướng” ngay từ bây giờ để hướng tới Festival ĐCTT. Nếu không thấy, không biết những chiêu thức “biến tướng” mà cứ “tâng bốc” thì coi chừng… người ta cười cho! Là một “ca sĩ” từng hát hò với nhóm “thích ca cổ” thâu đêm, tôi chứng kiến nhiều quán ca cổ “biến tướng” đến thái quá. Ví dụ như bài vọng cổ “Chợ Mới” của soạn giả T.N có đoạn “…Em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông” thì các “ca sĩ nghiệp dư” lại hát: “Em đợi anh về sẽ giặt áo ở… cầu quay” (may mà soạn giả T.N không chứng kiến và nghe những giọng hát “ứa gan” của các “ca sĩ” này). Còn việc “tiếp viên” đóng “hết vai” từ A-Z hầu như quán ca cổ nào cũng có. Còn việc các ca sĩ nghiệp dư tranh thủ khi khách đến quán không cần số lượng khách có bao nhiêu người, họ cứ mặc nhiên vào bàn ngồi rót bia, dù không biết ca hát gì cả, miễn làm sao được khách boa là đạt mục đích.
Thực trạng là thế, nhưng có người lại cho rằng đây là vấn đề “nhạy cảm”, báo không nên phản ánh. Nhếch nhác như thế lại cho là “nhạy cảm” thì làm sao chấn chỉnh những hoạt động “biến tướng” ở một số quán ca cổ hiện nay khi mà Festival ĐCTT sắp diễn ra trong vài tháng nữa? Phải chấn chỉnh kịp thời giống như ngủ dậy phải “rửa mặt” thì trên gương mặt mới sáng sủa, ai thấy cũng dễ thương!
Việt Hà

Truyền hình







Xem thêm bình luận