Thứ hai, 29-6-26 09:43:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rực rỡ sắc hoa Tết

Báo Cà Mau

Khi những cơn gió xuân đang về trên khắp ngõ cũng là lúc chợ hoa ở TP. Bạc Liêu được trình làng, với rất nhiều loài hoa hội tụ đua nhau tỏa sắc hương. Cảnh người mua, kẻ bán tấp nập, hình ảnh người người đi thưởng lãm hoa đã tạo nên điểm nhấn, trở thành một trong những “gia vị” không thể thiếu mỗi khi Tết đến.

MUÔN HOA KHOE SẮC

Những ngày giáp Tết, chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, TP. Bạc Liêu) đã nhộn nhịp, rực rỡ với nhiều loài hoa bắt đầu nở rộ. Còn tại đường Hòa Bình nối dài (Phường 1, TP. Bạc Liêu), đây là năm thứ hai chợ hoa được bày bán tạo nên con đường hoa đầy màu sắc.

Năm nay, nhiều nhà vườn, người kinh doanh hoa đã sớm mang các loại hoa, cây cảnh ra chợ để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Từ các tỉnh như: Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long… những chuyến xe vận chuyển hoa liên tục chở hàng về chợ hoa ở TP. Bạc Liêu từ trước ngày 23 tháng Chạp.

Các loại hoa, kiểng được bày bán rất phong phú, bắt mắt, nổi bật nhất là mai, cúc đại đóa, hướng dương, hoa giấy, cây hạnh… Không chỉ thu hút ánh nhìn bằng màu sắc, nhiều nhà vườn còn đầu tư hẳn những chậu hoa “khủng” với kiểu dáng độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ với hình rồng uy nghi lượn quanh. Nhiều chậu mai, hoa sứ bonsai dáng độc lạ tạo hình rồng với giá khá cao đáp ứng nhu cầu của những người đam mê hoa kiểng.

Giá cả năm nay được nhiều nhà vườn cho biết là không thay đổi nhiều so với năm trước. Ông Trần Văn Toàn - một nhà vườn ở tỉnh Bến Tre đã nhiều năm về Bạc Liêu bán hoa Tết, chia sẻ: “Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người trồng hoa và bán hoa cũng phấn khởi hơn. Tôi mong năm nay nhu cầu “chơi” hoa của người dân tăng hơn các năm trước để người bán hoa có cái Tết sung túc hơn, cũng như góp phần phục vụ các loài hoa đẹp để mọi người chưng trong dịp Tết”.

Bạn trẻ diện áo dài khoe dáng tại chợ hoa.

NÉT ĐẸP VĂN HÓA NGÀY XUÂN

Những ngày cận Tết, nhất là vào lúc xế chiều, chợ hoa luôn tấp nập dòng người, xe cộ tới lui. Không thể thiếu trong những ngày này là hình ảnh mọi người, đặc biệt là các thiếu nữ xúng xính áo đẹp đi du xuân và chụp cho mình những bức ảnh lung linh bên hoa Tết.

Bạn Nguyễn Kim Oanh (Phường 7, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Năm nào cũng vậy, hễ gần đến tết Nguyên đán là tôi cùng vài người bạn lại lên ý tưởng cho bộ ảnh ở chợ hoa. Năm nay, chúng tôi chọn chụp ảnh với áo dài truyền thống cùng các loài hoa yêu thích, nhiều màu sắc với chủ đề kiểu “cô Hai, cô Ba đi chợ hoa Tết”. Bên cạnh việc có được những phút giây thư giãn vui vẻ, chúng tôi chụp ảnh ở chợ hoa còn muốn lưu giữ thanh xuân với Tết cổ truyền của dân tộc”.

Không biết từ lúc nào, thú vui chơi hoa đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong ngày tết Nguyên đán của người Việt nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Hầu như nhà nào cũng muốn chọn cho mình những chậu hoa rực rỡ, ý nghĩa tốt đẹp chưng trong nhà để cầu mong sự may mắn và nhiều điều tốt đẹp trong năm mới.

Chọn mua được những chậu hoa có kiểu dáng đẹp mắt, chị Lưu Thu Sương (Phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Gia đình tôi thích mua hoa từ sớm để chưng trong nhà dịp Tết, cũng như có thể mua với giá cao hơn so với ngày cận Tết để người bán có lời. Năm nay, gia đình tôi tiếp tục chọn mua hoa mai, hoa giấy ngũ sắc để cầu mong sự may mắn, rực rỡ và sum vầy trong năm mới. Việc đi chợ hoa đã trở thành thói quen của gia đình tôi mỗi dịp Tết, vui nhất là mỗi người đưa ra ý kiến để chọn chậu hoa đẹp nhất, điều đó cũng góp phần gắn kết tình thân gia đình”.

Từ lâu, chợ hoa đã trở thành một phần trong những gam màu rực rỡ của Tết. Đặc biệt, đi chợ hoa đã góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Việt, góp phần làm cho mùa xuân thêm rộn ràng, lung linh  hơn.

Bài, ảnh: NGỌC - NGHI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.