“Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/ Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước…”.
Vâng! Đó là sắc cờ, là hồn nước thiêng liêng của dân tộc Việt Nam hiện hữu trên chặng đường dài lịch sử đã thấm đẫm bao máu xương, chứng kiến hy sinh mất mát của biết bao thế hệ cha anh. Chào cờ từ lâu đã trở thành một nghi thức, một mỹ tục thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, giờ đây đã được tỉnh Bạc Liêu chọn làm nghi thức cấp tỉnh tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại Quảng trường Hùng Vương.
Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh được trịnh trọng giương cao, bay phấp phới trên bầu trời cao rộng giữa không gian thấm đẫm văn hóa, nhân văn và tình người - tình đất Bạc Liêu. Không gian ấy là Quảng trường Hùng Vương, nơi có biểu tượng tình đoàn kết ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, nơi có Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968, kế cạnh còn có Nhà hát 3 nón lá và biểu tượng cây đờn kìm cách điệu - những công trình văn hóa tiêu biểu của Bạc Liêu trong hiện tại và mai sau…
Mỗi chúng ta khi đứng trang nghiêm trước quốc kỳ, lắng nghe giai điệu hùng hồn của bài Quốc ca, ai cũng cảm nhận được niềm tự hào mình là người con của dân tộc Việt Nam, tự hào để tự nhắc mình phải noi theo gương cha anh, sống vì dân, vì nước để xứng đáng với bao hy sinh của lớp người đi trước. Chào cờ - một phần việc thiết thực để hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhưng với riêng Bạc Liêu, khi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, đó còn là một nghi thức biểu trưng cho “văn hóa Bạc Liêu”.
Cùng nhau tạo dựng nên “văn hóa Bạc Liêu”, chúng ta đang điểm tô quê hương mình ngày thêm giàu đẹp. Từ những công trình lớn vươn cao đón một tương lai rộng mở, hay những phần việc thấm đẫm tính nhân văn, chan chứa tình yêu đất nước, ôn cố tri tân để biết nhớ cội thương nguồn… Dù là việc lớn hay việc nhỏ, chúng ta đang cùng nhau gom nhặt, vun vén để làm dày hành trang truyền thống lịch sử - văn hóa của quê hương mình. Tiếng hô vang: “Chào cờ!”, ngọn quốc kỳ giương cao tung bay trong gió sớm, mỗi trái tim hướng về sắc cờ, hồn thiêng sông nước để tự nhắc mình biết sống vì nước, vì dân…
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận