Ảnh minh họa: T.L
Người ta luôn tự hỏi: Tình yêu bắt đầu từ đâu? Và nhiều định nghĩa đã ra đời trong sự chưa thể thỏa mãn của loài người về một tình cảm thiêng liêng ấy.
Cũng giống như có rất nhiều lời giải thích, truyền thuyết về nguồn gốc của ngày Valentine. Dù vẫn là những ẩn số, khó có câu trả lời chính xác, nhưng ngày 14/2 hàng năm vẫn là dịp lãng mạn nhất như một món quà của tình yêu để những người yêu nhau trên khắp hành tinh bày tỏ tình cảm với nhau, đặc biệt là giới trẻ.
Quả thật, có rất nhiều cách để thể hiện, bày tỏ tình yêu. Và với bạn trẻ thì bạn nào cũng muốn dành cho người mình yêu thương sự bất ngờ, thú vị. Đơn cử như bạn Tính (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu) đã lên kế hoạch để Valentine năm nay thật đáng nhớ bằng một bữa tiệc “sinh nhật tình yêu” nho nhỏ mà ấm áp. Còn với bạn Tuấn (nhân viên Viettel) thì công phu hơn với việc làm một tấm thiệp nến màu hồng nhẹ cùng lớp giấy bọc màu trắng xung quanh, và kèm theo những cánh hoa mà Tuấn “lượm lặt” và “sưu tầm” được sau những chuyến du lịch để xếp thành hình trái tim. Lễ tình nhân năm nào Tuấn cũng tự tay tạo những món quà bất ngờ nho nhỏ cho “một nửa” của mình.
Ngày Valentine không chỉ dành riêng cho những đôi uyên ương đang say sưa trong hạnh phúc, mà thực ra nó còn là dịp để những người đang cô đơn mở cửa trái tim để tìm một nửa yêu thương còn lại. Theo bạn Hồng Thanh (nhân viên bảo hiểm): “Mình nghĩ, những người chưa may mắn tìm được người để yêu thương cũng không nên gặm nhấm nỗi buồn trong dịp lễ tình nhân. Bởi trong cuộc sống còn rất nhiều mối quan hệ như vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè… Mình thì lại thích tặng chocolate cho người bạn thân với lời chúc bạn sẽ tìm được tình yêu ngọt ngào”.
Valentine không phải là ngày duy nhất để người ta yêu nhau, mà Valetina là sự nhắc nhở rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời. Nó càng kỳ diệu hơn khi mỗi ngày người ta đều được sống trong yêu thương. Và hãy xem Valentine như một ngày khởi đầu cho một tình yêu vĩnh cửu.
UY PHÁT