“Có một loài hoa mang sắc tím/ Thân bồng bềnh theo con nước đầy vơi”. Đó là loài hoa lục bình, bông hoa đồng nội không diễm lệ, kiêu sa, luôn mang sắc tím âm thầm, nổi trôi theo dòng đời xuôi ngược.

Quê tôi gắn liền với những dòng sông chảy quanh, che chở, bao dung cho lục bình nảy nở, mang màu xanh tô điểm cuộc sống. Lục bình trôi vô cùng thanh thản, có khi thành giề, khi đơn lẻ. Mặc cho nắng mưa, sóng dập, gió lùa thì lục bình vẫn cho thấy một sức sống mãnh liệt và vô tận. Cũng giống như những người con của vùng sông nước Cửu Long luôn dẻo dai, chịu thương chịu khó, thủy chung sau trước một lòng. Có lẽ vậy mà hình ảnh lục bình đã đi vào thơ ca và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xa xứ: “Đêm nay tôi đi trong thành phố. Nhớ em chống đò qua những con sông. Hoa lục bình trôi theo dòng nước đỏ. Em thơ ngây cùng gió ruộng hương đồng (Hoa lục bình - Trần Long Ẩn). Mãi đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in bóng dáng mẹ tôi lội hái những bông hoa lục bình đem về chấm cá kho - món ăn mộc mạc, đơn sơ nhưng đậm đà hương vị quê nhà. Hay có những hôm tôi đùa nghịch té sưng tấy chân thì mẹ vội đi hái lục bình về giã và đắp vào cho mau khỏi. Cũng vì thế, tôi đã biết thêm nhiều công dụng của loại cây dân dã này.
Lục bình, loài cây gần gũi, thân quen đối với những người dân quê, không chỉ được sử dụng làm món ăn, vị thuốc, mà còn giúp nhiều gia đình có công ăn việc làm để vươn lên thoát khỏi cảnh khó khăn. Những làng nghề đan lát mọc lên, qua bàn tay khéo léo của con người đã biến cây lục bình thành những mặt hàng thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo như: chậu hoa, giỏ xách, hàng lưu niệm… được bày bán trên thị trường trong và ngoài nước. Và rồi giờ đây, câu hát xưa: “Thương những đời như lục bình trôi” dường như đã không còn hiện hữu. Người dân quê đã biết trân trọng, tận dụng để biến loài cây đồng nội ấy trở thành loài cây mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần làm giàu đẹp quê hương, mang đến cho cuộc đời thêm hương sắc.
M.H

Truyền hình







Xem thêm bình luận