Tết đến mang theo tiết trời se lạnh hòa cùng những tia nắng ấm áp mang sắc xuân lan tỏa khắp mọi nẻo đường của thôn quê. Vào những ngày này, người dân quê đang tất bật với các công việc để đón chào một cái tết vui tươi, đầm ấm…
Xuân về như khoác thêm cho những miền quê chiếc áo mới rạng ngời. Nhiều công trình, phần việc đón năm mới đang được thực hiện với không khí khẩn trương, sôi nổi. Tuyến lộ nối liền hai ấp 17 và 19 là một trong những công trình mà xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) thực hiện để đón chào xuân mới gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, tuyến lộ đã được khởi công xây dựng gần hai tháng. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí một lòng của Đảng bộ và nhân dân trong xã, công trình hứa hẹn sẽ phục vụ kịp thời cho việc lưu thông của bà con trong Tết Giáp Ngọ. Mới hôm nào, con đường ấy đầy những ổ voi, ổ gà, cây cỏ rậm rạp. Vậy mà nay, con lộ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, những hàng dâm bụt, hoa mai, hoa cúc… hai bên đường đua nhau tỏa hương, khoe sắc. Anh Lê Hoàng Triển (ấp 19, xã Vĩnh Bình) chia sẻ: “Trước đây, lộ làng nhỏ hẹp lại hư hỏng nặng, vì vậy việc đi lại rất khó khăn. Tết năm ngoái do đường sá khó chạy, nên tôi cũng hạn chế đi chơi tết. Năm nay, đường được xây dựng rộng lớn, khang trang chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi”.
![]() |
| Người dân xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) cắt tỉa hàng rào cây xanh để đón tết. Ảnh: M.H |
Đi dọc những miền quê vào những ngày này, ta cũng thấy thấp thoáng sau hàng rào xanh mướt là hình ảnh những người nông dân đang chăm sóc những chậu cây kiểng hoặc phơi cá khô, phơi nguyên liệu làm dưa, làm mứt. Ông Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) cho biết: “Mỗi năm có một cái tết. Theo tục lệ từ xưa đến nay, tết đến mình phải sửa sang, trang hoàng nhà cửa, chăm sóc cây cối cho sạch sẽ, tốt tươi để xua đi xui rủi của năm cũ và rước tài lộc vào nhà trong năm mới. Ngoài việc trang hoàng nhà cửa, tôi còn mua cá lóc, cá kèo… về làm khô để con cháu về nhấm nháp, cũng như để nhâm nhi đối ẩm với bạn bè trong mấy ngày tết”.
Mấy ngày này, những chợ tết vùng quê đang “vào mùa” mua - bán cao điểm. Từng dòng người chen chúc đi sắm tết. Các em học sinh trên đường đến trường cũng rôm rả tiếng nói cười về những dự tính đi chơi tết. Những người con xa xứ, xa quê cũng đang lũ lượt trở về sum họp với gia đình.
Sắc xuân ở miền quê tuy không đèn hoa rực rỡ như ở thành thị, nhưng lại ấm áp biết bao tình. Hãy thử một lần đón tết nơi vùng quê, thưởng thức những món ăn miệt vườn dân dã, lắng nghe những câu chuyện mộc mạc bên ly trà, dĩa mứt của người nông dân, bạn sẽ cảm nhận được bao điều thú vị và càng thêm yêu biết mấy hương vị tết nơi đây.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận