Mùa hè là khoảng thời gian để các em thiếu nhi được thư giãn, vui chơi. Thế nhưng, ở những vùng nông thôn, lâu nay vẫn còn tồn tại một thực tế đáng buồn là sân chơi cho các em vừa thiếu, vừa không đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trong những ngày hè.
![]() |
| Trẻ em học bơi trong dịp hè tại hồ bơi khu Địa ốc (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Song, đối với trẻ em vùng nông thôn thì vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi. Các em không có điều kiện vui chơi như thiếu nhi thành thị. Rất ít em được cha mẹ đưa đi chơi vì còn phải lo việc đồng áng. Do vậy, các em thường rủ nhau chơi các trò chơi dân gian quen thuộc như: bắn bi, đá bóng, ném lon, trèo cây, tắm sông… Trong đó, tai nạn cho tắm sông như bị đuối nước... đã xảy ra trong thời gian qua. Có không ít em, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vào mùa hè, các em phải bươn chải, lao động nặng nhọc để phụ giúp gia đình…
Mặc dù hầu hết các huyện đều có khu vui chơi dành cho thiếu nhi, song, những nơi này chưa thật sự thu hút các em. Bởi lẽ, hầu hết các dụng cụ, trò chơi ở những nơi đây đã cũ, gây nhàm chán; còn thư viện cũng chưa có nhiều sách mới phù hợp với lứa tuổi các em. Bên cạnh đó, một số phụ huynh do chưa quản lý tốt con em, từ đó, nhiều em tìm đến các điểm dịch vụ Internet chơi game để giải trí.
Thiếu sân chơi cho trẻ em, nhất là ở vùng nông thôn, là một thực tế đã và đang diễn ra. Theo anh Ngô Vũ Thăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội: “Sân chơi cho các em trên địa bàn TP. Bạc Liêu tạm thời đáp ứng được nhu cầu. Còn ở những vùng nông thôn, sân chơi cho thiếu nhi vẫn còn thiếu. Điều này rất cần sự chung tay, góp sức của mọi người”.
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, khẩu hiệu ấy như nhắc nhở chúng ta phải cùng chung tay chăm lo cho các em - những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi, các em có quyền được hưởng một mùa hè vui tươi, ý nghĩa để bước vào năm học mới.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận