Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của con người cũng dần được nâng chất, hoàn thiện theo xu hướng mới. Bên cạnh các câu lạc bộ thơ văn, hội họa, nhiếp ảnh, đờn ca tài tử… hiện ở Bạc Liêu đang xuất hiện một sân chơi văn hóa mới dành cho tuổi trung niên: Cà phê hát với nhau - nơi hội ngộ và thăng hoa tình yêu với âm nhạc.
![]() |
| Một “ca sĩ nghiệp dư” đang biểu diễn tại quán cà phê Ven Đô (khu dân cư phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.C |
Đã thành thông lệ, cứ thứ bảy, chủ nhật cuối tuần là tôi lại la cà đến quán cà phê Hợp Phố, rồi Ven Đô… tình nguyện làm khán giả trung thành thưởng thức chương trình văn nghệ đậm chất “cây nhà lá vườn”. Dù lời ca, tiếng hát, khả năng diễn xuất, chất giọng còn nghiệp dư và có nhiều khiếm khuyết…, nhưng tất cả dường như rất nhập tâm, “cháy” hết mình cho những ca khúc mà họ thể hiện. Ngoài dòng nhạc trẻ đậm chất thị trường được các bạn tuổi teen thể hiện, thì tôi đặc biệt chú ý đến những bản nhạc trầm lắng, đầy chất triết lý về cuộc đời, về nhân sinh do các “ca sĩ” trung niên hát. Hơn một nửa danh mục ca khúc được đăng ký là những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - những ca khúc đã vượt qua cả không gian, thời gian để “hóa thạch” trong lòng muôn triệu khán giả.
Đó là: “Hạ trắng”, “Diễm xưa”, “Chiếc lá thu phai”, “Phố biển”, “Cho một tình yêu cuối cùng”… Những ca khúc này được thể hiện rất có hồn qua chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của các cô, chú trung niên. Cô Thu Vân (phường 7, TP. Bạc Liêu) thổ lộ: “Con cái giờ đã khôn lớn, lập gia đình và ra ở riêng. Vợ chồng tôi ngoài thời gian làm việc để kiếm tiền thì chỉ biết bầu bạn với sách báo, truyền hình, hoa kiểng và những câu lạc bộ ở khóm, phường; nhiều lúc cảm thấy cô đơn lắm. Rồi một vài người bạn có cùng niềm đam mê nhạc Trịnh đã giới thiệu cho chúng tôi địa chỉ của quán cà phê hát với nhau. Ban đầu thì đến để nghe mọi người hát, nhưng dần dần thì trở thành “ca sĩ nghiệp dư” lúc nào không biết. Cuối tuần mà bận việc, không đến tham dự được là ruột gan cứ nao nao, buồn khôn tả!”.
Ngoài việc “chắp cánh” cho tình yêu âm nhạc thăng hoa, sân chơi văn hóa mới này còn là nơi để những bậc trung niên san sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống thường nhật; những kinh nghiệm trong việc quản lý gia đình, giáo dục con cái; những cách làm hay, mô hình văn hóa hiệu quả để chung tay cùng xã hội xây dựng những tế bào miễn nhiễm với tiêu cực. Và hơn bao giờ hết, sân chơi này sẽ mang những trái tim cô đơn đến gần nhau hơn, truyền cho nhau hơi ấm và niềm vui để lạc quan làm “cây cao bóng cả” cho gia đình, xã hội.
Các câu lạc bộ “Hát với nhau” đã góp phần làm đa dạng, phong phú thêm các loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dành cho lứa tuổi trung niên, tạo cơ hội tốt, môi trường lành mạnh để họ có thể thư giãn, giải khuây, tìm niềm động viên, an ủi khi đã bước vào cái tuổi xế chiều dễ cô đơn, mặc cảm.
Nếu như trước đây, các câu lạc bộ thơ văn, thư pháp, dưỡng sinh, hội họa, đờn ca tài tử… đã làm tròn vai trò là những sân chơi văn hóa bổ ích, lý thú, giúp những người có chung niềm đam mê tìm được tiếng nói đồng điệu, thì nay các câu lạc bộ “Hát với nhau” lại tiếp tục “sứ mạng” giúp các bậc trung niên xua đi mặc cảm về tuổi tác, tích cực trẻ hóa tâm hồn để tự tin cùng các bạn trẻ đứng trên sân khấu cất cao khúc hát yêu đời, yêu người. Và tiếp tục cùng xã hội ra sức chăm bồi, đào tạo, giáo dục cháu con đến lối sống hữu ích, mẫu mực.
Mặc dù, hiện tại trên địa bàn Bạc Liêu có rất nhiều sân chơi dành cho lứa tuổi trung niên, tuy nhiên trên thực tế, các sân chơi ấy vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, là việc nhiều người còn chạy theo trào lưu nên khi sân chơi này hình thành thì cũng đồng nghĩa với việc sân chơi khác bị khai tử. Còn một điều nữa cũng cần được bàn đến, đó là hướng tới Sở VH-TT&DL cũng như các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ, tổ chức nhiều cuộc thi dành riêng cho tuổi trung niên để họ có động lực mà phấn đấu, duy trì hoạt động thường xuyên, chứ không sinh hoạt theo kiểu cầm chừng, tự phát như hiện nay.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận