Thứ hai, 10-11-25 11:30:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sáng mãi ngọn lửa tình nguyện

Báo Cà Mau Bằng lòng nhiệt huyết, hăng hái, sự đồng cảm, sẻ chia với những số phận kém may mắn trong cuộc sống, chàng sinh viên Ðặng Ðô Rol luôn là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các hoạt động xã hội tình nguyện.

Bằng lòng nhiệt huyết, hăng hái, sự đồng cảm, sẻ chia với những số phận kém may mắn trong cuộc sống, chàng sinh viên Ðặng Ðô Rol luôn là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các hoạt động xã hội tình nguyện.

Ðặng Ðô Rol sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên năm thứ ba của Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, chuyên ngành Kế toán. Sinh ra và lớn lên ở huyện Phú Tân, Ðô Rol là anh cả trong gia đình có 3 anh em, thu nhập chủ yếu nhờ vào việc làm vuông nên cuộc sống gia đình có phần chật vật. Năm lên lớp 10, Ðô Rol cùng em gái lên sống cùng người bà con tại TP Cà Mau để tiện cho việc học tập.

Đặng Đô Rol thăm hỏi các cụ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Nhận thức được sự vất vả của cha mẹ, Ðô Rol luôn cố gắng học tập thật tốt, suốt 12 năm liền, Ðô Rol đều đạt thành tích học sinh khá. Vốn có tính tự lập, Ðô Rol luôn chăm lo và bảo bọc cho em gái. Ngoài việc học tập ở lớp, Ðô Rol còn đi làm để kiếm thêm thu nhập, tự trang trải cho cuộc sống của hai anh em. Ðô Rol chia sẻ: “Là anh cả nên tôi phải làm gương cho em mình. Ðôi lúc cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, nhưng tôi tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ và vững vàng, tất cả đều vì gia đình của chúng tôi, vì một tương lai tươi sáng phía trước”.

Trong lớp, Ðô Rol được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự nhiệt tình, phong thái chững chạc. Ðô Rol thường giúp đỡ, định hướng giải bài tập cho các bạn học yếu, thành lập nhóm học tập để ôn thi kết thúc môn… Bạn Nguyễn Bích Liên, sinh viên lớp 16KT0101, chia sẻ: “Ðô Rol rất chăm chỉ, siêng năng và nhiệt huyết. Bạn không chỉ học giỏi mà còn hay giúp đỡ bạn bè, luôn tích cực trong các hoạt động tình nguyện”. Thành tích học tập của Ðô Rol cũng tiến bộ rõ rệt qua các năm, từ sinh viên có thành tích học tập loại khá đã vươn lên đạt loại giỏi. Ðồng thời, Ðô Rol cũng là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu được đề cử xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2014-2015.

Vào mỗi thứ Bảy hằng tuần là dịp Ðô Rol cùng các bạn trong Ðội Công tác xã hội Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau đến thăm hỏi các bác, các cụ và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Lâu dần, mọi người nơi đây ai cũng quý mến, mỗi lần thấy Ðô Rol là các em nhỏ chạy ùa tới, xúm xít mừng rỡ vây quanh, rồi tất cả cùng nhau qua thăm các cụ, nghe họ kể chuyện và cùng họ san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Ðô Rol tâm sự: “Ðược giúp đỡ và chia sẻ với nhiều người, tôi thấy mình thực sự may mắn. Hy vọng rằng những điều nhỏ nhoi mà tôi làm sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để họ vượt lên số phận”.

Ngoài ra, Ðô Rol còn tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức chương trình vui Trung thu cho các em nhỏ tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản, huyện U Minh; tình nguyện viên của chương trình “Liên hoan Giáo viên - Tổng phụ trách Ðội giỏi khu vực miền Tây Nam Bộ năm 2015”; đồng thời là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Truyền thông sinh viên... Ðô Rol là gương “Ðoàn viên tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện”. Với những đóng góp đó, Ðô Rol đã được nhà trường trao tặng 1 suất học bổng trị giá 3.900.000 đồng dành cho “Sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập” và được Ban Chấp hành Ðoàn Phân hiệu trao tặng giấy khen về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Ðoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015”.

Ðô Rol trải lòng: “Tôi đang phấn đấu học tập và rèn luyện để đạt được thành tích tốt. Ra trường tôi hy vọng sẽ có công việc ổn định để lo cho cha mẹ và các em. Nếu có thể, tôi sẽ đóng góp một phần sức mình để giúp đỡ các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội”.

Ðô Rol luôn tâm niệm: “Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời, bởi hạnh phúc chính là cho đi”. Bằng màu áo xanh tình nguyện, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, Ðặng Ðô Rol đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng tất cả mọi người và làm sáng mãi ngọn lửa của người thanh niên tình nguyện./.

Bài và ảnh: Ngọc Cầm

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.