Sáng 23/2/2013, nhà ông Nguyễn Văn Chanh (ấp Đầu Lá, xã Long Điền, huyện Đông Hải) tấp nập người thân đến thăm, chúc mừng. Việc con trai, con dâu của ông từ Liên bang Nga trở về là niềm vui lớn của cả gia đình và hàng xóm. Không khí này cũng bắt gặp ở 5 gia đình cùng cảnh ngộ.
Những người lao động ở Nga bị trục xuất về nước cho biết, họ làm việc ở xưởng may 2 tháng, nhưng ở tù đến 2 tháng 20 ngày. Những người này được ông Nguyễn Ngọc Ẩn (ấp Đầu Lá) đưa qua Nga. Tại sân bay Mát-xcơ-va (thủ đô nước Nga), họ bị sang tay cho các chủ xưởng may với giá 1.700 USD/người. Từ sân bay, những người lao động được đưa về một xưởng may ở tỉnh, cách thủ đô Mát-xcơ-va khoảng 130km.
![]() |
| Hàng xóm đến chung vui với vợ chồng anh Nguyễn Văn Thuận (bìa phải) sáng 23/2/2013. Ảnh: N.Q |
Khoảng 9 giờ ngày 30/11/2012, lúc những lao động đang ngủ, cảnh sát Nga ập vào bắt. Tòa án Nga quyết định trục xuất họ vì không có giấy tờ lưu trú, giấy phép lao động hợp pháp. Họ còn bị phạt 2.000 rúp/người vì hành vi khai gian. Ông chủ xưởng kêu họ khai là ở Mát-xcơ-va, vào xưởng may tham quan. Tòa án đã bác lời khai không hợp lý này. Trong thời gian chờ trục xuất, họ bị giam ở nhà tù hết 2 tháng 20 ngày. Riêng Ngô Minh Hải (quê ấp Đầu Lá) chưa đủ tuổi trưởng thành, được đưa vào nhà trẻ mồ côi Cung Quy - cách xưởng may 7 - 8 tiếng đi ôtô.
Ở trong tù, sau 22 ngày bị giam, họ mới được tắm lần đầu. Sau đó, thời gian được tắm là nửa tháng, rồi 1 tuần 1 lần. Quần áo chỉ có 1 bộ, ít tắm gội nên ai cũng bị bệnh ngoài da. Nhà tù cho ăn bắp trộn đường, bánh mì đen, hoặc cơm sống trộn mỡ. Mỗi ngày, họ phải ra xúc tuyết nửa giờ trong cái rét cắt da cắt thịt (nhiệt độ -200C). Họ bị những phạm nhân cũ ức hiếp.
Nhìn các gia đình khác vui vẻ, vợ chồng bà Sơn Thị Hạnh (cha mẹ của em Ngô Minh Hải) lại thêm rầu. Gia đình bà không biết đào đâu ra 30 triệu đồng để gửi cho ông Quang chuộc con mình về. Bà Hạnh cho biết: “Ông Quang cho nhà tôi nợ 500 USD. Nay, tôi chỉ cần kiếm đủ 30 triệu đồng gửi vào tài khoản của vợ ông Quang tại Ngân hàng Tiền Phong - chi nhánh Hải Phòng” là con tôi có thể về nhà sum họp với gia đình”.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận