(CMO) Làm khách trước Leeds và có 2 bàn dẫn trước, nhưng Man Utd phải khá vất vả mới có được chiến thắng kịch tính tại vòng 26 giải Ngoại hạng.
Trong màn so tài đáng chú ý này, bên phía đội khách Man Utd, HLV Rangnick có khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Ở hàng tiền vệ, Pogba trở lại và xuất phát ngay từ đầu. Trong khi đó bên cánh phải, Lingard cũng có mặt. Trên hàng công, Ronaldo được bố trí cao nhất với trọng trách săn tìm bàn thắng.
![]() |
Sao trẻ Elanga (trái) ghi bàn, ấn định chiến thắng kịch tính cho Leeds. |
Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà, Leeds chủ động tăng tốc, tạo nên thế trận đôi công mãn nhãn. Bên kia chiến tuyến, Man Utd vẫn miệt mài lên bóng tìm cơ hội. Trong số đó, Pogba chơi nổi bật hơn cả với hàng loạt pha bóng đẳng cấp. Đến phút 34, từ quả đá phạt góc, trung vệ đội trưởng Maguire bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đáng chú ý hơn, đây mới là bàn đầu tiên được ghi từ quả đá phạt góc của Man Utd, khi giải đấu đã bước sang vòng 26.
Tiếp đà hưng phấn, Man Utd thi đấu đầy hiệu quả với những pha leo biên tốc độ. Đến phút bù giờ thứ 5, từ tình huống hậu vệ Lingdelof lên bóng bất ngờ, tạo điều kiện để Sancho tung đường lật cánh vừa tầm, cho Fernandes bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2 – 0 sau 45 phút hiệp 1.
Hiệp 2 trở lại chưa đầy 10 phút, đã chứng kiến hàng loạt pha bóng kịch tính. Đầu tiên là tình huống rất may mắn đối với Leeds diễn ra ở phút 53, Rodrigo tung quả lật bóng, nhưng vô tình tạo nên quỹ đạo quá khó, đánh bại David De Gea. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 1 phút sau, Raphinha đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 2 – 2 cho đội chủ nhà. Tuy vậy, đây là tình huống nhạy cảm, khi trước đó Fernandes bị phạm lỗi khá rõ, nhưng cả VAR và trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng cho Leeds.
Sau tình huống này, HLV Rangnick tung Fred vào sân thay Pogba. Chính sự điều chỉnh đã khiến cho hàng tiền vệ đội chủ nhà gặp lúng túng, mất quyền kiểm soát thế trận. Đến phút 70, từ pha tranh chấp tốt của Fernandes, Sancho mớm thêm quả bóng vừa tầm, để Fred tung cú sút cực căng, nâng tỷ số lên thành 3 – 2 cho Quỷ đỏ. Tiếp đà hưng phấn, đến khi trận đấu bước sang phút 88, Fernandes xử lý khéo léo, tung đường chuyền thuận lợi, để Elanga ghi bàn, ấn định chiến thắng kịch tính 4 – 2 cho Man Utd.
Với kết quả này, Man Utd có tổng 46 điểm, tạm thời xếp thứ 4, nhưng đá nhiều hơn Arsenal đứng hạng 6 đến 3 trận./.
Đức Tiến