Hôm rồi lên mạng tôi tình cờ đọc được những dòng bình luận giữa hai nhóm fan của hai cô ca sĩ với những lời lẽ rất khó nghe. Trước đó, báo chí cũng đã từng đề cập rất nhiều về chuyện một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc sang Việt Nam, các bạn trẻ đã chen lấn, xô đẩy nhau để được coi mặt, thậm chí là bật khóc nức nở khi thấy thần tượng của mình…
Thế mới thấy, giới trẻ ngày nay say mê thần tượng một cách thái quá!
Ảnh minh họa: B.T
Có lẽ do tuổi tác quá cách xa nhau nên suy nghĩ và cách nhìn nhận giữa thế hệ 8x chúng tôi và các bạn trẻ 9x, 10x ngày nay rất khác nhau. Nhưng cũng như các bạn, tôi đã từng trải qua năm tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi, cũng từng ngưỡng mộ tài năng của rất nhiều người. Thời đó đời sống còn nhiều khó khăn nên chúng tôi không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với thần tượng của mình như các bạn bây giờ. Cách mà chúng tôi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thần tượng chỉ là những tấm ảnh sưu tầm được trên mặt báo và lấy đó làm tấm gương để phấn đấu… Và do điều kiện thời trước nên chúng tôi cũng không thành lập những câu lạc bộ, hội, nhóm hâm mộ ca sĩ này, cầu thủ bóng đá nọ… Có lẽ vì vậy mà không có những cuộc khẩu chiến trên mạng bênh vực thần tượng của mình.
Những cuộc cãi vã trên mạng chỉ làm mất thời gian, công sức vô bổ. Thay vì dành thời gian ấy làm nhiều việc có ích cho bản thân. Và khi dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích người khác cũng đồng nghĩa với việc các bạn tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Có thể trong mắt bạn, thần tượng của mình là hoàn hảo, nhưng người khác không hẳn vậy. Mỗi người một quan điểm, cách đánh giá, nhìn nhận khác nhau. Chúng ta nên tôn trọng điều đó, đừng mang sở thích cá nhân áp đặt người khác phải nghe theo.
Mỗi ngày bạn dành nhiều thời gian để quan tâm xem thần tượng của mình thích gì, thói quen sinh hoạt ra sao, hôm nay làm gì… Thế đã bao giờ các bạn dành thời gian quan tâm xem ba mẹ của mình hôm nay ăn có ngon không, đi làm về có mệt không... Bạn bật khóc vì sung sướng khi gặp được thần tượng của mình - những con người xa xôi ở tận xứ Hàn, vậy bạn có bao giờ dành những giọt nước mắt đó để xót xa cho ba mẹ đã cực nhọc nuôi mình lớn khôn?
TUẤN ANH