Dù giàu hay nghèo, dù ở thị thành hay nông thôn thì trong mắt trẻ thơ, tết luôn là mùa… xôn xao nhất. Niềm vui ấy như nhân lên khi mỗi người biết quan tâm, sẻ chia tình thương, sự quan tâm của mình đối với những đứa trẻ bất hạnh - mang về cho chúng hơi ấm mùa xuân để tết trong mắt trẻ luôn vui vầy, ấm áp…
![]() |
Đại diện Báo Tuổi Trẻ tặng tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân cho trẻ mồ côi trong gia đình ông Triệu Hal. Ảnh: C.T |
Chương trình “Nhịp cầu nhân ái” của Đài PT-TH Bạc Liêu đã tìm đến nơi này. Ngoài phần tiền mặt trên 40 triệu đồng vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chương trình cũng đã gửi gia đình một số nhu yếu phẩm khác để sử dụng, trong đó những bộ áo quần mới mà Hội LHPN TP. Bạc Liêu gửi tặng là thứ mà bọn trẻ thích nhất. Vì lâu lắm rồi, không có ai mua cho chúng quần áo mới. Báo Tuổi trẻ cũng làm nhịp cầu nối trao cho gia đình một phần tiền chia sẻ với những khó khăn trước mắt. Những ngày giáp Tết, các món quà ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Những phần quà dành tặng cho trẻ thơ, những “Chiếc áo mùa xuân” mà một số đơn vị trường học vận động phụ huynh, học sinh hỗ trợ để trao tặng trẻ có hoàn cảnh khó khăn có quần áo mới vui tết; và đặc biệt là sự trợ giúp kịp thời đối với những trường hợp đặc biệt như những đứa trẻ mồ côi trong gia đình ông Triệu Hal... Đó có thể gọi là công việc sẻ chia hơi ấm mùa xuân đầy ý nghĩa, đầy tình người mà chúng ta đang san sẻ cho những trẻ nhỏ phải chịu bao thiệt thòi vì cuộc sống khó khăn của gia đình mình.
Tết trong mắt trẻ nhỏ luôn là mùa vui, mùa chộn rộn trong lòng các cháu với bao mơ ước. Mơ ước đó đôi khi chỉ giản đơn là bộ quần áo mới mẹ mua, là những món bánh mứt làm sực nức mùi tết lan tỏa trong gian bếp nhà mình, là chiếc kẹp tóc màu hồng hình con bướm để bé gái xúng xính cài lên mái tóc, là cặp mắt kính màu đen thật “ngầu” để bé trai “điệu” một chút khi tụm năm tụm ba đi lòng vòng nhà hàng xóm trong những ngày xuân; là bao lì xì đỏ thắm với tờ tiền thơm mùi giấy mới... Nhưng những điều giản dị như thế đôi khi lại trở nên xa vời đối với những trẻ thơ bất hạnh, mồ côi, gia đình nghèo khó! Thấu hiểu được điều đó, cho nên, trong khi mọi người cùng nhau trang hoàng nhà cửa cho cái tết cận kề, chăm lo mùa vui cho con cháu nhà mình, cũng có những người đã không quên công việc đáng tôn thành “nhiệm vụ của trái tim”, đó là mang mùa xuân đến với trẻ em nghèo, lửa thắp lên từ tình yêu thương đó sẽ làm ấm áp trái tim của những trẻ nhỏ đáng thương... Và khi ấy, tết bao giờ cũng là mùa vui nhất trong mắt trẻ thơ.
QUỲNH ANH