Thứ sáu, 24-10-25 14:44:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sẻ chia yêu thương đến lớp học tình thương cô Ba Thủy

Báo Cà Mau Báo Cà Mau số 823, thứ Hai, ngày 8/4/2024 trong chuyên mục Chuyện đẹp giữa đời thường có bài “Miệt mài gieo chữ tình thương” về lớp học tình thương do cô Ba Thuỷ (Lê Thị Bích Thuỷ), 67 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước tạo lập và đứng lớp đến nay gần 11 năm. Bài viết đã nhận được sự quan tâm và hiệu ứng tích cực từ phía độc giả.

Thông qua bài viết và sự kết nối của Báo Cà Mau, chiều 27/4, nhóm thiện nguyện của chị Phạm Nguyễn Như Ngọc, giáo viên Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm, TP Cà Mau đến thăm và trao tặng 30 suất quà (gạo, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân…) cho các em học sinh của lớp học cô Ba Thuỷ.

Chị Như Ngọc chia sẻ: "Hy vọng những món quà trao tặng cho các em sẽ góp thêm tình yêu thương, tiếp thêm động lực để các em học tập tốt, gia cảnh bớt nhọc nhằn hơn. Biết ơn cô Ba Thủy đã luôn miệt mài gieo chữ yêu thương, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em.”

Mỗi suất quà đong đầy tình yêu thương của nhóm thiện nguyện gửi đến các em ở lớp học cô Ba Thuỷ.

Nhóm tặng cô Ba Thuỷ một chiếc cặp để đi dạy.

Niềm vui có quà của các em.

Cô Ba Thủy cho biết, những ngày qua, lớp học tình thương nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của nhiều nhà hảo tâm. Chiều ngày 24/4 vừa qua, cũng có một nhóm bạn đến thăm các em học sinh ở lớp học.

"Cảm ơn bài viết trên Báo Cà Mau đã lan toả yêu thương và những điều tốt đẹp đến với lớp học. Sự quan tâm, hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái là niềm động viên tinh thần rất lớn giúp tôi có đủ điều kiện để tiếp tục dạy chữ cho các em. Không chỉ riêng tôi mà gia đình các em, những người dân ở đây đều trân quý và biết ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Bởi lẽ, mỗi em ở lớp học là mỗi hoàn cảnh, chật vật từng bữa ăn. Có em mỗi ngày phải đi lượm ve chai, bán từng tờ vé số vẫn không thể có được bữa no trọn vẹn, do đó, mỗi suất quà đã giúp gia đình các em vơi đi khó khăn, khích lệ, động viên các em học để biết chữ, để làm người có ích cho xã hội”, cô Ba Thuỷ bày tỏ.

Cô Ba Thuỷ không chỉ dạy chữ mà còn dạy các em thể hiện sự biết ơn tấm lòng mọi người dành cho mình.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học cô Ba Thuỷ.


Băng Thanh – Lê Tuấn

 

Lan toả nghĩa tình “Nhà đồng đội” nơi tuyến biển Cà Mau

Trong 3 ngày (21-23/10), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tổ chức bàn giao nhiều “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các Đồn, Hải đội Biên phòng trong tỉnh.

Chung tay chăm lo người nghèo

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với sự đồng hành doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Rà soát, phân loại nợ, đẩy nhanh giải ngân chương trình tín dụng còn tồn

“Trong bối cảnh mới sau khi hợp nhất tỉnh, việc triển khai tín dụng chính sách cần được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ hơn. NHCSXH tỉnh cần phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường rà soát, phân loại nợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng còn tồn”.

Xã Vĩnh Mỹ khởi công cầu Diệu Âm Toàn

Ngày 19/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Diệu Âm Toàn tại ấp Mỹ Phú Nam.

Nghĩa cử từ trái tim

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn vẫn vẹn nguyên. Ở Cà Mau, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, công tác tri ân người có công được thực hiện không chỉ bằng chính sách, mà còn bằng tình cảm, trách nhiệm từ trái tim của các cấp, các ngành và cộng đồng. Những phần quà, lời thăm hỏi, những mái ấm nghĩa tình được trao gửi đã sưởi ấm lòng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhất là người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi mái nhà là món quà nghĩa tình, biểu tượng của đạo lý dân tộc, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khánh thành công trình lộ nông thôn gần 4,3 tỷ đồng

Sau 4 tháng thi công khẩn trương, sáng 13/10, công trình lộ giao thông nông thôn ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận, với tổng mức đầu tư gần 4,28 tỷ đồng, chính thức được khánh thành, đáp ứng kỳ vọng và niềm mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương.

Ninh Quới bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái

Sau hơn một tháng thi công, 3 ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Báo Dân trí chung tay hỗ trợ đã hoàn thành và được bàn giao cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.

Khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn ở xã Vĩnh Lộc

Ngày 12/10, UBND xã Vĩnh Lộc phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức Lễ khởi công xây dựng hai cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Nhuỵ Cầm và ấp Vĩnh Thành Lập. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khánh thành cầu Phúc Điền 59

Sáng 12/10, UBND xã U Minh phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức Lễ bàn giao Cầu Phúc Điền 59 và trao quà, học bổng cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.