Khuất sâu trong con hẻm (thuộc phường 1, TP. Bạc Liêu) có hơn chục căn nhà trọ nằm san sát mà người thuê đa phần là sinh viên. Sống xa gia đình, thay vì ở ký túc xá để tiện việc học tập, thì các bạn lại thích ra ngoài ở trọ để được thoải mái đi lại mà không bị ai ngăn cấm. Cũng từ đó, chuyện “sống thử” trong sinh viên cứ tồn tại và mang đến những hệ lụy đáng tiếc.
Bữa cơm trưa của một đôi sinh viên đang “sống thử”. Ảnh minh họa: TP, T.L
“Góp gạo thổi cơm chung”
Cách đây ít lâu, tôi có ghé chơi tại phòng trọ người bạn nằm trong con hẻm trên. Đi ngang qua một căn phòng, tôi nghe tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ tuổi đời còn rất trẻ. Cô bạn nữ đang lớn tiếng la mắng cậu thanh niên với lý do cậu này đã lén lút trộm tiền mà gia đình gửi lên cho cô đóng học phí để chơi game.
Theo lời kể của người bạn, khu nhà trọ này đa số là sinh viên thuê vì giá phải chăng (700.000 đồng/phòng/tháng). Trong đó có đến 4 phòng các cặp đôi sinh viên sống với nhau như vợ chồng. Lúc đầu cũng chỉ là bạn bè, tới lui chở nhau đi dạo phố, ăn uống hoặc ngồi ở phòng (mở cửa) nói chuyện. Song, chỉ vài ngày sau thì “cửa đóng then cài”. Và không lâu sau, họ dọn về sống cùng với nhau một cách công khai.
Bạn T., nữ sinh viên (Trường đại học Bạc Liêu) thổ lộ: “Anh thì thấy lạ chứ tụi em ở đây quen với cảnh này rồi. Không chỉ có các cặp “sống thử” mà một số bạn mặc dù ở một mình nhưng cách vài hôm lại thấy có người yêu ghé thăm rồi ngủ lại qua đêm. Chủ nhà trọ không ở đây nên việc vào ra khá thoải mái”.
Còn bạn nam sinh viên tên L. (Trường đại học Bạc Liêu) đang sống chung với người yêu là nữ sinh viên một trường cao đẳng, bày tỏ: “Nhà em ở xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu. Lúc trước, hết giờ học là em chạy xe về nhà. Từ khi quen với bạn gái, em nói với gia đình là ra ở ngoài này cho tiện việc học và ở chung với bạn gái. Hai đứa ở chung đỡ tốn tiền nhà trọ, tiết kiệm được tiền ăn uống và nhiều khoản khác”.
Khi tôi hỏi: “Sống như vậy em có sợ không?”, L. vô tư nói: “Thì cứ thử thôi anh. Nếu hợp thì cưới, không thì kiếm người khác. Sống nay chết mai, lo nghĩ làm gì nhiều. Em chỉ sống hết mình cho hiện tại mà thôi”.
Những cặp đôi giống như một đôi vợ chồng trẻ suốt ngày quấn quýt, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Ngày ngày, ngoài giờ đến trường, cô nàng lại lúi húi nấu cơm, chàng thì phụ lặt rau. Tối thì họ đóng cửa sớm mặc kệ mọi người xung quanh có “dòm ngó” hay đàm tiếu.
Nhiều chủ nhà trọ khi sinh viên đến thuê thì đưa ra các quy định, đặc biệt nghiêm cấm việc nam nữ ở chung. Tuy nhiên, chỉ được ít lâu thì các cặp “nam thanh nữ tú” ở trọ muốn làm gì thì làm, miễn tới tháng đóng tiền đầy đủ là được.
Và những hệ lụy…
Không phải cặp đôi sống thử nào cũng đi đến một kết cuộc tốt đẹp. Đơn cử như trường hợp của cặp đôi N. và H. (sinh viên). Ban đầu cô H. và người yêu học cùng trường, mỗi người ở trọ một nơi. Sau 1 năm yêu nhau thì cả hai về sống với nhau. Căn phòng của hai người khá chật, không đủ ánh sáng lại lỉnh kỉnh áo quần… Vậy mà, hễ đi học về là cả hai lại đóng kín cửa ở suốt trong phòng. Rồi, khoảng 3 tháng sau, khi hỏi bạn trai đâu, thì H. buồn rầu nói: “N. bỏ đi gần 1 tháng, ra ở riêng rồi!”.
Lúc yêu nhau, N. lúc nào cũng ân cần, chu đáo, quan tâm lo lắng cho người yêu hết mực, nhưng khi ở chung với nhau một thời gian mới xảy ra nhiều vấn đề. Hầu như chỉ mình H. lo liệu chuyện cơm nước, còn N. thì tiền phòng cũng không có trả. Rảnh là N. đi uống cà phê, H. gọi điện thì N. bảo đang học nhóm, mãi gần đây H. mới biết N. có bồ mới.
Trường hợp của nữ sinh viên tên N. lại càng xót xa hơn. N. có gương mặt xinh xắn, được bao chàng trai vây quanh ngay từ khi học năm thứ nhất đại học. Thấy các anh chị khóa trước “sống thử”, nên đến năm thứ hai, N. cũng dọn về sống chung với một thanh niên làm nhân viên cửa hàng điện máy với lời hứa hẹn sẽ cố gắng lo cho N. ăn học, ra trường sẽ làm đám cưới.
Tin người yêu, N. về sống cùng để rồi chỉ vài tháng “thổi cơm chung” N. có thai. Biết chuyện, người yêu buộc N. phải đi phá thai gấp vì sợ liên lụy rồi tìm cách trốn tránh. Không dám cho gia đình biết, N. mượn tiền bạn bè đi giải quyết hậu quả. Rồi do buồn bã, xấu hổ với bạn bè, N. đã phải bỏ học nửa chừng và đi làm thuê.
“Sống thử” thực chất không như những gì các bạn sinh viên nghĩ là góp phần nuôi dưỡng tình yêu, làm cho hai người hiểu nhau hơn, mà đó chính là “sát thủ” làm cho tình cảm con người bị chai sạn, thực dụng, mất niềm tin vào tình yêu, lý tưởng sống... Không chỉ vậy, nó còn ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và cho cả tương lai của các bạn sau này.
H.H