Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, trong 3 ngày ngắn ngủi (từ 19 - 21/1), các sinh viên Trường đại học KHXH&NV TP. HCM đã hoàn thành nhiều công trình mang mùa xuân đến với bà con nghèo xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu)…
Sinh viên Trường đại học KHXH&NV TP. HCM sửa chữa nhà cho người già neo đơn xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N
Từ tờ mờ sáng, các sinh viên tình nguyện đã có mặt tại nhà cụ Tăng Thị Có (ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông) để dọn dẹp, quét vôi nhà giúp cụ vui xuân đón tết. Gia đình cụ Có khá neo đơn, đứa con gái duy nhất đã đi lấy chồng xa. Lâu rồi ngôi nhà cụ Có mới có được một ngày đông vui, rộn ràng tiếng nói cười như vậy. Cụ Có xúc động cho biết: “Các cháu sinh viên tình nguyện rất dễ thương, gần gũi. Đây là cái tết mà tôi cảm thấy ấm cúng nhất kể từ khi con gái đi lấy chồng”. Sau khi kết thúc công việc, các bạn trẻ còn nán lại trò chuyện, động viên cụ Có và không quên tặng cụ một phần quà tết gồm gạo và các nhu yếu phẩm.
Chia tay cụ Có, các bạn trẻ Trường đại học KHXH&NV TP. HCM tiếp tục công trình, phần việc sửa chữa nhà và tặng quà các cụ già neo đơn trong xã. Với “đội quân” khoảng 30 người, trong ngày hôm ấy, các sinh viên tình nguyện phải hoàn thành việc sửa chữa 5 căn nhà cho người già neo đơn, trong đó có 2 căn nhà phải sửa lại gần như hoàn toàn. Mặc dù ngày hôm trước khi đặt chân đến xã Vĩnh Trạch Đông đã là chiều muộn, nhưng các bạn vẫn tranh thủ đi tìm hiểu hoàn cảnh của các cụ già neo đơn. Theo dự kiến ban đầu, các bạn chỉ tiến hành quét vôi nhà cửa, nhưng khi tận mặt chứng kiến gia cảnh khó khăn của cụ Năm Em và cụ Lâm Thị Pon, các bạn quyết định trích hết tiền quỹ để mua tôn và cây về sửa nhà cho 2 cụ này.
Trong khi các nhóm chia nhau sửa nhà, thì tại chùa Xiêm Cán, hơn chục sinh viên tình nguyện lại tất bật với công việc đãi vỏ đậu, xé lá chuối, cột dây gói bánh tét cùng các dì, các cô trong xã để tặng người nghèo. Vừa gói bánh, các bạn vừa trò chuyện, hỏi thăm tình hình đời sống của các cô, các dì. Những câu chuyện cứ cuốn họ đi, từ khoảng cách e dè, xa lạ lúc ban đầu, các sinh viên trở nên gần gũi và thân thiết hơn với mọi người. Tối đó, các bạn còn tổ chức chương trình Chiến sĩ truyền lửa nhằm giáo dục, khơi gợi những ước mơ, hoài bão cho trẻ em trong xã. Đặc biệt, nhóm cử ra một số bạn sinh viên có hoàn cảnh vượt khó vươn lên trực tiếp tương tác, nói chuyện, từ đó hun đúc trong các em nhỏ nghị lực vươn lên vượt qua mọi hoàn cảnh để thực hiện ươc mơ của mình.
Bạn Đặng Nhật Thanh, trưởng nhóm sinh viên tình nguyện Trường đại học KHXH&NV TP. HCM, cho biết: “Với chủ đề “Biên giới hải đảo”, chúng tôi chọn xã Vĩnh Trạch Đông làm điểm đến, bởi nơi đây là địa bàn ven biển, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Chương trình của chúng tôi hướng đến người già neo đơn, trẻ em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là tặng 20 phần quà cho người nghèo, 20 phần quà cho trẻ em, gói 100 đòn bánh tét cho người nghèo… Vì là sinh viên, nên những công trình chưa phải là lớn, nhiều về vật chất, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ với bà con bằng tất cả tấm chân tình của mình”. Trong ngày cuối cùng lưu lại Bạc Liêu, các bạn tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa như: làm tuyến đường hoa kiểu mẫu, tổ chức gian hàng chơi xuân cho 300 thiếu nhi, tặng sách cho các em nhỏ.
Trong 3 ngày ngắn ngủi, nhưng những công trình, tình cảm mà các sinh viên tình nguyện dành cho Bạc Liêu thật đáng quý. Đất và người Bạc Liêu cũng tạo được dấu ấn đẹp trong lòng các bạn. “Lần đầu đến với Bạc Liêu, tôi cảm thấy bà con nơi đây rất thân thiện, dễ gần, các em nhỏ thì ngoan ngoãn…”, bạn Trần Thanh Thuận (quê ở tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ.
Tuấn Anh