Năm nay em học lớp 9. Em sợ mình sẽ không vượt qua được kỳ thi cuối cấp, sợ sẽ bị cha mẹ mắng, sẽ không thương mình nữa. Hiện cha mẹ chẳng quan tâm đến em mà chỉ thương em trai của em thôi. Em cũng muốn hỏi ở tuổi em có nên có bạn trai để chia sẻ vì em rất cô độc. Xin hãy giúp em.
T.L (TP. Bạc Liêu)
Em T.L mến!
Việc học là do khả năng của mình chứ không thể muốn như ý cha mẹ là có thể được. Nếu cố gắng thì em sẽ vượt qua được, đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học.
Sự tin tưởng mà em tạo ra bằng cách như chăm ngoan, học tốt, biết giúp đỡ việc gia đình…, sẽ càng tăng thêm lòng tin yêu của cha mẹ. Hơn nữa là con gái thì mẹ sẽ là người để em dễ bộc bạch những tâm sự của mình. Bản thân em đang trong giai đoạn biến đổi tâm sinh lý, do đó cần được sự chia sẻ, hướng dẫn từ người lớn để học tập tốt hơn và hiểu biết thêm về bản thân trong việc chăm sóc sức khỏe. Con cái thì cha mẹ sẽ thương yêu như nhau, có thể do em trai còn nhỏ nên được chăm sóc kỹ hơn, do đó làm em hiểu lầm là cha mẹ không quan tâm tới em.
Ở thời điểm này thì việc học là chính nhưng cũng cần có bạn bè thân thiết để giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, buồn vui… Vì thế việc có bạn trai cũng không ảnh hưởng đến việc học, nếu như mối quan hệ của em có “khoảng cách”, có chừng mực, bạn bè hỗ trợ nhau trong học tập.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận