Em và anh ấy yêu nhau đã lâu, hai bên gia đình cũng đã đồng ý, chỉ chờ ngày lành tháng tốt mà thôi. Em thường lui tới nhà anh chơi, do vậy mà em biết khá tường tận cuộc sống trong gia đình anh. Ba mẹ anh sống không hòa thuận, ba anh thường lấn át má anh, em nghe nói đôi khi cũng có đánh má anh nữa. Em lo lắng là anh sẽ giống ba, vậy em có nên tiếp tục yêu anh hay rút lui?
T.Y (TP. Bạc Liêu)
Chào em T.Y,
Thông thường thì những người con khi sống trong một gia đình mà ba mẹ không hòa thuận, thường xuyên cãi nhau, thậm chí hay đánh nhau thì các con sẽ rất dễ bị tổn thương. Đôi khi người con có thể bị ảnh hưởng bởi cách cư xử của ba mình, bởi vì những cử chỉ, hành động của người cha sẽ tự nhiên ăn sâu vào tiềm thức người con. Cho dù người con ấy ý thức được rằng hành động của ba đối với mẹ (bạo hành) là không đúng và còn lên án hành động ấy nữa. Tuy nhiên, mai sau khi lớn lên, nếu gặp những chuyện xung đột trong gia đình thì người con ấy vô tình cư xử gần giống như ba mình. Trường hợp nếu tự nhận thức được hành vi mình làm là không đúng, là làm tổn thương tới người khác thì khi ấy có thể người con sẽ tự khắc phục và cố gắng không mắc phải sai lầm ấy…
Hai em yêu thương nhau đến thế thì sao lại lo lắng, muốn chia tay chỉ vì sợ anh ấy giống ba mình về cách cư xử. Tình yêu thương có thể chan hòa được tất cả, chỉ sợ rằng tình yêu chưa đủ lớn mạnh để vượt qua được những bất đồng thường gặp trong cuộc sống mà thôi. Thiết nghĩ, nếu cả hai biết nuôi dưỡng và biết quý trọng nhau, làm cho mái ấm gia đình luôn ấm áp thì mọi chuyện sẽ không quá khó để tự mình điều chỉnh lấy những hành vi mà vô tình làm đau lòng nhau.
Chúc em hạnh phúc!
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận