Dù thời gian đã lùi xa hơn 40 năm nhưng cô Út Định (Trần Kiên Định) vẫn nhớ như in cái ngày gặp chú Hai Cương (Phạm Như Cương). Để rồi từ giây phút đó, hai người đã cùng nhau đi hết đoạn đường của một đời người. Đó là chuyện tình đẹp của cô gái Bạc Liêu phải lòng chàng trai đất Ninh Bình giữa “mưa bom, bão đạn” của chiến tranh.
Trong quá trình tìm tư liệu để viết bài cho số báo đặc biệt kỷ niệm 53 năm kết nghĩa giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình, tôi được giới thiệu đến gia đình chú Hai Cương, nguyên Đội trưởng Đội chiếu bóng Ninh Bình - Bạc Liêu và cô Út Định, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu.
![]() |
| Vợ chồng chú Hai Cương. Ảnh: C.K |
Rồi không biết tự bao giờ, cô cán bộ Đoàn lại mang lòng quý mến anh đội trưởng ấy. Trong những ngày ở căn cứ, hai người có dịp làm quen, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chú kể cô nghe về quê hương Ninh Bình, nơi có núi Ba Vua, có truyền thống đấu tranh cách mạng. Cũng nơi ấy, có một người đã vượt Trường Sơn vào tận đây, rồi gặp gỡ và phải lòng cô gái miền Nam dịu dàng, có mái tóc dài thướt tha, đen mượt làm say lòng người trai đất Bắc. Rồi sợi chỉ hồng đã se duyên đôi trai gái của hai miền đất nước vào ngày 9/10/1974 trong Hội nghị mở rộng của Tỉnh ủy để chuẩn bị tổng tiến công chiến dịch mùa xuân năm 1975. Nói là đám cưới, nhưng chẳng có cha mẹ hai bên, chẳng có rượu, hoa, pháo hồng mà chỉ có tấm lòng, tình thân giữa những người đồng chí chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Chỉ sau ngày cưới mấy hôm, hai người phải chia tay vì nhiệm vụ chung của Tổ quốc. Chú Hai Cương phải đi học lớp tuyên huấn, còn cô nhận nhiệm vụ ra vùng ven chỉ đạo phong trào Đoàn chuẩn bị cho đại cuộc sắp diễn ra. Lần đó, vì nhiệm vụ xâm nhập vào nội đô nên cô phải cắt mái tóc dài chấm lưng thon của mình mà nước mắt cứ rơi lã chã vì sợ chú Hai buồn.
Sau chiến dịch mùa xuân năm 1975 đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình trùng phùng, cô chú vui trọn cùng niềm vui của đất nước. Khi đang mang thai đứa con đầu lòng, cô được theo đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bạc Liêu ra thăm quê hương kết nghĩa Ninh Bình. Đó cũng là lần đầu tiên cô dâu miền Nam có dịp về ra mắt nhà chồng nơi đất Bắc. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng cô không sao quên được tình cảm của các cấp lãnh đạo, người dân Ninh Bình dành cho đoàn Bạc Liêu trong chuyến đi ấy. Đoàn đi đến đâu cũng nhận được sự đón chào nồng nhiệt, kể sao hết những cái bắt tay, những cái ôm xiết chặt thắm tình đồng chí, quê hương kết nghĩa ruột thịt như anh em trong một gia đình.
Cô chú có hai người con, một trai, một gái. Anh Xuân Bình giờ là giảng viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ; chị Như Anh là kiến trúc sư, có một công ty riêng tại nhà để tiện việc chăm sóc cha mẹ…
Từ cái duyên gặp gỡ giữa cô gái miền Nam với chàng trai đất Bắc ấy, sợi dây se kết tình cảm của họ lại bắt nguồn từ tình cảm Bắc - Nam như một nhà. Và, dù đã mấy mươi năm trôi qua nhưng chiếc nhẫn cưới vẫn còn hiện diện trên ngón tay của cô. Đó là minh chứng cho tình yêu son sắt của mối tình Bắc - Nam giữa cô và chú.
Châu Khánh

Truyền hình








Xem thêm bình luận