Có những ngày bỗng thấy yêu cuộc đời nhiều hơn. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh đẹp, xúc động làm trái tim đập những nhịp yêu thương.
1. Khi dịch COVID-19 bùng phát, những bạn trẻ đã không ngần ngại khó khăn, nguy hiểm xông vào tâm dịch. Các bạn lấy mẫu, truy vết, đi chợ hộ… Những ngày làm việc đến kiệt sức, những bữa cơm vội vàng, giấc ngủ tạm bợ. Đã có rất nhiều hình ảnh xúc động về các bạn trẻ được lan truyền trên mạng xã hội. Đó là bạn sinh viên ngành y ướt đẫm mồ hôi sau nhiều giờ mặc đồ bảo hộ, anh bộ đội lúng túng trong lần đầu đi chợ hộ cho dân… Mà đâu chỉ trong khó khăn, tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến của thanh niên hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi. Hàng năm có biết bao sinh viên tình nguyện xa nhà, người thân, thành phố để đến với những nơi thật sự cần họ. Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của những người trẻ với màu áo xanh đầy nhiệt huyết. Với bàn tay, khối óc và tinh thần vượt khó, các bạn đã góp phần xây dựng quê hương ngày một đẹp hơn.
Ảnh minh họa: Internet
2. Bạn quyết định cưới trong sự ngăn cản của người thân và bạn bè. Bạn quyết đồng hành cùng chàng trai mình yêu dù thời gian còn lại có thể rất ngắn vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Bạn vững vàng, vừa làm trụ cột lo tài chính vừa lại là chỗ dựa tinh thần cho người bạn đời. Chưa từng thấy bạn than vãn, có ý định buông xuôi dù cuộc sống thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Một lúc bạn nhận làm nhiều việc để có tiền sinh hoạt hàng ngày và có tiền dành chữa bệnh cho chồng. Đồng hành với chồng hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, nghe ở đâu có thầy giỏi, thuốc tốt bạn cũng lặn lội đi tìm. Nhiều người trách sao khờ khạo thế, bạn hoàn toàn có thể có một lựa chọn khác tốt hơn, tự dưng ôm cái khổ vào mình. Nhưng bạn vẫn cười đầy lạc quan. Chỉ cần được sống với người mình yêu thời gian ngắn hay dài, khó khăn hay sung sướng cũng không quá quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ!
QUẾ LÂM