“Mày không thấy cuộc sống của mày nhàm chán và buồn tẻ à?”. Câu hỏi của nhỏ bạn thân lúc nửa đêm làm tôi trằn trọc mãi, dù đã cố tự ru mình vào giấc ngủ.
Hai mươi bảy tuổi với một mái ấm nho nhỏ, một công việc hành chính khá nhàn nhã, cuộc sống của tôi đều đặn trôi qua với 8 tiếng ở cơ quan, còn lại là thời gian ở nhà với những công việc không tên của người phụ nữ. Bạn bè hối hả học văn bằng hai, rồi thạc sĩ, tôi ậm ờ “cứ từ từ, công việc chưa đòi hỏi”. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, chồng lại kể anh bạn chung lớp thời đại học có mô hình trồng rau sạch nho nhỏ vậy mà cuộc sống khấm khá trông thấy; rồi cậu bạn thân hồi cấp 3 mấy năm nay trúng tôm liên tục… Chẳng cần nghe chồng bàn đường hướng làm ăn mới ngoài giờ hành chính, tôi gạt phắt đi. Tôi nghĩ đơn giản ai giàu mặc ai, mình cứ “tèn tèn” cũng đủ sống, làm ăn thêm không biết được gì không hay có tí vốn tích cóp lại mất hết.
Thỉnh thoảng bạn bè rủ đi họp lớp hay cà phê sau giờ tan sở, tôi đều từ chối vì lý do… bận bịu chuyện nhà cửa, con cái. Mấy chị chung cơ quan nhiều lần gợi ý nên tham gia một lớp thể dục thẩm mỹ vừa để giữ gìn sức khỏe, vừa giúp giảm mệt mỏi căng thẳng sau giờ làm việc, tôi lại viện cớ không có thời gian. Đôi lúc cũng muốn học thêm tiếng Anh vào những lúc rảnh rỗi nhưng cứ lần lựa rồi lại thôi. Cứ thế, cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng có gì làm tôi thấy hào hứng và ngóng trông mỗi sớm mai thức giấc. Có một vài lần tôi băn khoăn về điều đó, nhưng rồi lại tự bao biện: phải bằng lòng với những gì mình có. Nhưng hôm nay câu hỏi của nhỏ bạn khiến tôi phải thẳng thắn suy nghĩ về cách sống của mình.
Hai mươi bảy tuổi, tôi phải học thêm nữa để không bị bỏ lại phía sau. Có lẽ việc học thêm lớp Tiếng Anh vào vài buổi tối trong tuần là điều cần thiết. Chắc chắn trong chuyến đi về nguồn cùng chi đoàn cơ quan lần này tôi sẽ tham gia để thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa vì đã mang lại niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn. Tôi sẽ thu xếp việc nhà cửa, con cái để có những buổi gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm sự, hay dành riêng cho bản thân đọc những cuốn sách hay để xả stress lấy thêm năng lượng làm việc cho ngày sau. Và có lẽ ý định trồng vài luống rau sạch ở khu vườn nhỏ trước nhà, vừa giúp tập thể dục, lại vừa có rau an toàn phục vụ gia đình cần được thực hiện ngay.
Tôi sẽ “cải tổ” lại cuộc sống của mình và nhất định sẽ làm được vì tôi còn trẻ và có sự quyết tâm. Tôi sẽ không để những tháng năm tuổi trẻ cứ nhàn nhạt trôi qua mãi được. Tôi sẽ sống những tháng năm tuổi xuân thật ý nghĩa!
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T