Thứ hai, 29-6-26 10:50:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sống sao cho vừa lòng... dân mạng!

Báo Cà Mau

Từ khi mạng xã hội xuất hiện và làm mưa làm gió, có một cụm từ cũng theo đó mà được sử dụng phổ biến: cộng đồng mạng! Một cộng đồng chẳng rõ mặt người, không biên giới, không phân biệt trình độ văn hóa, thu nhập... nhưng lại có sức mạnh đáng sợ bằng sự phán quyết nặng về cảm tính!

Sự phán quyết của “cộng đồng mạng” được thể hiện trong bình luận - có thể hiểu là một cách nêu ý kiến cá nhân và có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên, trong một thế giới ảo mà câu nói là phần thể hiện duy nhất thì ý kiến của “cộng đồng mạng” có khi mang sức nặng hơn cả phán quyết của cơ quan pháp luật, buộc người trong cuộc phải chấp nhận, tuân theo mà không được bất kỳ sự giải thích, làm rõ nào. Đáng sợ hơn, có những bình luận mang tính miệt thị, đe dọa dẫn đến những mâu thuẫn và va chạm bên ngoài đời thực. Thậm chí, có những người đã không chịu nổi sự phán xét của “cộng đồng mạng” mà tự kết thúc cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, vụ việc một người dân sau khi uống rượu, điều khiển phương tiện giao thông về nhà nhưng bị lạc đến 3 lần, sau đó đã được lực lượng công an giữ lại và yêu cầu người thân đưa về, lại được “cộng đồng mạng” phán xét. Người khen hay, kẻ lại hỏi tại sao không làm như quy định, cũng có người mỉa mai cách làm của lực lượng chức năng không giống như trong tuyên truyền... Dù sau đó, người vi phạm (một thợ nề có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) đã lên Công an xã để viết kiểm điểm và ký cam kết không tham gia nhưng có vẻ cách giải quyết đầy tính nhân văn đó vẫn không làm hài lòng những thành viên thích hóng chuyện của “cộng đồng mạng”. Bởi với họ, được đánh giá, phán xét, soi mói chuyện thiên hạ mà không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra như ngoài đời thực chính là một niềm vui. Tính chất “ảo” của cộng đồng này khiến cho các thành viên có cơ hội bộc phát những thói xấu mà trong cuộc sống họ không dám làm vì quy định pháp luật, vì chuẩn mực đạo đức của xã hội. Trong thế giới ảo, các “anh hùng bàn phím” luôn nhân danh những điều tốt đẹp để cho mình được quyền làm những điều mình thích mà bất chấp cảm nhận của mọi người xung quanh.

Vì vậy, trong thế giới ảo, không bao giờ có thể làm hài lòng được “cộng đồng mạng”. Những hoa hậu vừa đăng quang đã vội vàng khóa trang cá nhân trước đây cũng bởi lẽ họ hiểu rằng mình sắp trở thành mục tiêu tiếp theo của “cộng đồng mạng” dù trước khi trở thành hoa hậu cô gái đó chỉ là một người bình thường như bao người. Nhưng cứ mãi lấy sự hài lòng của cộng đồng ảo vô danh này làm thước đo cho mọi hoạt động, giải pháp, thái độ ứng xử... có phải là điều nên làm? Trong xã hội thượng tôn pháp luật, mỗi cá nhân đều phải hành xử theo đúng quy định pháp luật, đồng thời trong từng hoàn cảnh cụ thể còn phải có tính nhân văn như truyền thống văn hóa người Việt bao đời nay. Không thể để những phán xét vô lý, mang suy nghĩ của một cá nhân nào đó bất chấp pháp luật, văn hóa, đạo đức... quyết định đến cách làm, cách sống đúng đắn đã được xã hội thừa nhận.

Tâm Ngọc

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.