Hơn 40 năm xuất gia vào cửa Phật, sư cô Thích Nữ Diệu Nghĩa, trụ trì chùa Bạch Liên (phường 1, TP. Bạc Liêu) đã đóng góp nhiều công sức cho các hoạt động từ thiện xã hội.
![]() |
| Sư cô Diệu Nghĩa phát quà cho người nghèo. Ảnh: M.H |
Hàng năm, sư cô Diệu Nghĩa thường tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại chùa Bạch Liên, nhất là vào những ngày rằm hay dịp lễ Vu lan. Đó là phát gạo cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, bệnh nhân nhiễm chất độc da cam… Bên cạnh đó, sư cô còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ và cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn TP. Bạc Liêu, giúp các em có điều kiện đến trường, tiếp tục theo đuổi việc học.
Tại chùa Bạch Liên, có một hội đoàn từ thiện thành lập đã hơn 10 năm qua, và người khởi xướng chính là sư cô Diệu Nghĩa. Thành viên của hội đoàn là phật tử của chùa, những mạnh thường quân, nhà hảo tâm có tấm lòng thiện nguyện. Năm 2013, các thành viên Hội từ thiện của chùa Bạch Liên đã lặn lội khắp mọi nơi để giúp đỡ những hộ gia đình chẳng may gặp phải bệnh tật, thiên tai…
Chứng kiến tình cảnh của cụ bà Trần Thị Xíu (70 tuổi, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) không con cái, một thân một mình trú ngụ trong căn nhà lá xiêu vẹo, sư cô Diệu Nghĩa cùng hội từ thiện của chùa đã tận tình giúp đỡ, xây cho bà Xíu căn nhà mới để bà có chỗ che nắng, che mưa, vui sống trong những tháng ngày còn lại. Một trường hợp khác cũng được sư cô tận tình giúp đỡ, đó là gia đình của chị Thảo (phường 7, TP. Bạc Liêu). Hai vợ chồng chị Thảo bị mù, nhà nghèo, lại nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học; cả gia đình trú ngụ trong căn nhà lá mục nát… Thấy hoàn cảnh đáng thương, sư cô Diệu Nghĩa đã vận động giúp đỡ gia đình chị Thảo xây lại căn nhà. Sư cô Diệu Nghĩa chia sẻ: “Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, cần được giúp đỡ. Bản thân tôi cùng Hội từ thiện của chùa đã góp một phần công sức giúp họ vượt qua khó khăn. Điều đó làm tôi cảm thấy vui”.
Ngoài việc cất nhà tình thương cho hộ nghèo, sư cô Diệu Nghĩa còn vận động tiền để xây cầu giao thông nông thôn. Năm 2013, Hội từ thiện của chùa Bạch Liên đã xây 4 cây cầu giao thông nông thôn, chi phí trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, sư cô Diệu Nghĩa cùng Hội từ thiện còn tổ chức cấp phát gần 600 suất quà cho các hộ gia đình nghèo ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) và xã Long Điền (huyện Đông Hải).
Với những gì đã và đang làm, sư cô Diệu Nghĩa đã gieo rắc tình yêu thương, xoa dịu nỗi đau của nhiều mảnh đời bất hạnh. Và chúng tôi tin rằng, việc làm đầy ý nghĩa của sư cô Diệu Nghĩa sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mạnh thường quân và những người có tấm lòng nhân ái.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận