Mùa xuân không chỉ mang đến sự đổi thay của đất trời, mà còn có ý nghĩa khởi đầu cho những hy vọng, điều ước tốt đẹp nhất trong năm mới. Những ngày cận kề xuân mới, chúng tôi được nghe một câu chuyện cảm động về sự “hồi sinh” của hai mảnh đời bất hạnh.
![]() |
| Chị Nguyễn Kim Ngọc. Anh Châu Tấn Nghỉ |
Quay ngược lại thời gian của 8 tháng trước, cả Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu gần như không lúc nào được yên ổn bởi âm thanh gào thét, chửi bới của chị Nguyễn Kim Ngọc (SN 1973). Các nhân viên ở đây gần như bất lực, không ai có thể tiếp cận được chị. Căn phòng “biệt giam” dành riêng cho chị không bao lâu lại phải thay la-phông, thay cửa mới bởi những lần chị đập phá. Khổ nhất là những nhân viên thường xuyên bị những đòn tấn công bất ngờ của chị.
Trước bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, trung tâm đã vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ đưa chị đi Biên Hòa chữa trị. Thật bất ngờ, chỉ trong 8 tháng, chị Ngọc đã hoàn toàn bình phục. Giờ đây, chị có thể trả lời rành rọt những câu hỏi của chúng tôi. Từ những câu xã giao ban đầu, chị dần cởi mở hơn và câu chuyện về cuộc đời chị bắt đầu hé mở.
Cách đây hơn 15 năm, khi đang mang thai đứa con thứ ba, chị Ngọc bị trượt chân té và chấn thương ở đầu, đứa con cũng không còn. Từ đó, cuộc đời của chị rẽ sang hướng khác. Cuộc sống gia đình chị bắt đầu xáo trộn từ đó. Khi sức cùng lực kiệt, gia đình đành gạt nước mắt để đưa chị vào trung tâm.
Cũng tại Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu, chúng tôi còn biết một hoàn cảnh thương tâm - anh Châu Tấn Nghỉ. Trước đây, anh Nghỉ cũng là một người khỏe mạnh, bình thường như bao thanh niên trai tráng trong làng. Nhưng sau một cú sốc tâm lý từ cuộc sống, anh trở thành kẻ điên dại đi lang thang khắp nơi và được trung tâm đưa về nuôi dưỡng. Sau đợt chữa trị cùng chị Ngọc, giờ anh đã hoàn toàn bình phục, có thể nhận ra cha mẹ mình. Anh khoe với chúng tôi hôm trước có mẹ vô thăm. Anh cũng mong muốn tết này được về quê sum họp cùng gia đình.
Sự “hồi sinh” chị Ngọc và anh Nghỉ là kết quả của tình yêu thương, từ lòng tốt của nhiều người và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ trung tâm. Ông Lê Dũng, Giám đốc Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu, tâm tình: “Họ cũng là con người nhưng sao khổ quá! Sống mà không nhận ra được người thân, không biết mình là ai. Thấy vậy nên trung tâm vận động bà con, những người hảo tâm giúp đỡ. Thật mừng là chỉ trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã trên 31 triệu đồng. Nhờ đó mà anh Nghỉ và chị Ngọc trở lại cuộc sống bình thường”.
Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu hiện có 40 người, trong đó có 10 người thuộc đối tượng người già neo đơn, còn lại đều là tâm thần dạng nhẹ. Những con người ở Trung tâm BTXH thành phố cũng như rất nhiều người có hoàn cảnh như họ đang cần hơn nữa sự giúp đỡ của xã hội. Sự yêu thương, chia sẻ của mọi người sẽ là “liều thuốc” giúp cuộc đời họ được “hồi sinh”. Và trường hợp của chị Ngọc, anh Nghỉ như là một minh chứng cụ thể.
Tuấn Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận