Thứ năm, 12-2-26 23:50:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tác giả 9X và những quyển sách đầy cảm xúc

Báo Cà Mau (CMO) 24 tuổi, chị Trần Hồng Trân đã xuất bản 2 quyển sách và tiếp tục nuôi dưỡng những đứa con tinh thần tiếp theo của mình.

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, 9X quê gốc Cà Mau lại được biết đến là tác giả của hai quyển sách thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ. Học chuyên Toán, điểm văn luôn không như mong muốn là động lực để Hồng Trân tập tành viết văn, hoàn thiện bản thân. Từ những trang viết vu vơ của tuổi mới lớn, Trân dần viết nhiều hơn vào khoảng thời gian ôn thi đại học. Nhiều cảm xúc và thời gian, cộng thêm quyết tâm thật sự để bản thảo của mình được duyệt, Trân đã thành công với quyển sách đầu tay mang tên “Dương cầm câm lặng”. 

Chị Trần Hồng Trân ký tặng sách cho bạn đọc.          Ảnh nhân vật cung cấp

Quyển sách xuất bản năm 2014, khi Trân đang theo học năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng. Nội dung của quyển sách viết về chuyện tình yêu lãng mạn, mang hơi hướng trầm lặng. Chị Trân chia sẻ, khoảng thời gian đợi kết quả thi đại học, tôi đã viết ra bản thảo hoàn chỉnh và nộp nhà xuất bản. Thật may mắn, quyển sách này được chọn. “Dương cầm câm lặng” là một truyện dài kể về  Nhi - cô gái xinh đẹp, chơi dương cầm rất giỏi nhưng không may bị câm và chàng công tử nhà giàu, đẹp trai tên Thắng, du học sinh, mới trở về trông quán bar giúp bố. 

Nhi được thuê đánh dương cầm cho quán bar của Thắng. Đem lòng yêu thương Nhi, Thắng tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng mang lại cho người con gái câm này một cuộc sống hạnh phúc. Hai người yêu nhau say đắm nhưng bỗng phát hiện ra một sự thật: Mẹ của Nhi chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của Thắng. Hơn nữa, một sự thật khó đón nhận hơn là Nhi và Thắng là anh em ruột. Những thử thách của cuộc đời sẽ khiến họ có những quyết định thế nào? Truyện hấp dẫn người đọc, nhất là các bạn trẻ bởi giọng văn trong trẻo, hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cảm xúc được thêu dệt một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cuốn hút. 

Tiếp nối niềm vui đó, Trân bắt đầu đặt bút viết quyển thứ 2, với tựa đề “Đai đen và tạp dề”, xuất bản năm 2016. Khác hẳn với quyển sách đầu tiên, quyển sách này mang tính hài hước, vui vẻ. Chuyện tình yêu trong “Đai đen và tạp dề” không sướt mướt, bi luỵ, mà pha lẫn những tràng cười và triết lý sống về tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và tình người. Quyển sách ra đời mang thông điệp độc giả sẽ có cái nhìn lạc quan, tự tin hơn trong cuộc sống của chính mình.

Chị Trân cho biết, người thân của chị không ai theo nghề viết văn. Thế nên, đây là cái duyên bất ngờ khi chị lựa chọn nghề này. Và chị cảm thấy mình thật may mắn khi sống trọn từng giây, từng phút với nghề.

Với sở thích khám phá những điều bí ẩn, mới mẻ ở những vùng đất khác nhau, thời gian tới, Trân sẽ tiếp tục cho ra đời quyển sách thứ 3 về đề tài du lịch tự túc, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Với tư tưởng cổ động, khích lệ giới trẻ hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, làm những gì mình ấp ủ để cuộc sống thú vị hơn, Hồng Trân là một cây bút trẻ đáng tự hào của mảnh đất cuối trời Tổ quốc./.

Thảo Linh

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.