Ba năm rồi, nhanh như một giấc mơ Hoa phượng đỏ cháy rực trời mùa hạ Hôm nay đây, mai về miền xa lạ Hãy hết mình thắp sáng những tầm cao!
(Thân yêu gửi tới học sinh lớp 12 trong ngày lễ ra trường 27/6/2016)
MH: HV |
Ba năm rồi, nhanh như một giấc mơ
Hoa phượng đỏ cháy rực trời mùa hạ
Hôm nay đây, mai về miền xa lạ
Hãy hết mình thắp sáng những tầm cao!
Có nghe gì không em trong gió lao xao?
Nghĩa thầy trò đắp xây bao kỷ niệm
Ba năm cùng nhau trên chuyến đò tìm kiếm
Bài học hôm nay, lời dặn cuối hành trình
Chặng mới em đi… soi rọi ánh bình minh
Hãy sải cánh vững vàng trong bão táp
Sống chân thành, biết ước mơ khao khát
Biết thuỷ chung và yêu trọn Tổ quốc mình
Mảnh đất Phú Hưng, mảnh đất nghĩa tình
Em lớn lên từ ao - đìa - rơm - rạ
Từ những dáng thân gầy trong mái nhà lợp lá
Từ quê nghèo nhưng ân nghĩa đậm sâu
Nhớ nghe em, dù đi bất cứ nơi đâu
Hãy xứng đáng với nơi mình đã tới
Hãy xứng đáng với quê nghèo đang đợi
Thương hiệu trường mình…
bắt đầu từ chính các em!
Thay mặt thầy cô, tôi muốn cám ơn em
Ðã chọn Phú Hưng làm nơi xuất phát
Ðã chọn chúng tôi để gửi gắm ước mơ khao khát
Chuyến đò này nhớ lắm khách sang sông!
Vững bước nhé em trong cuộc sống mênh mông
Và biết quay về để nhớ thương nguồn cội
Ðừng phụ lòng người thân yêu đang đợi
Quyết tâm này… chúng tôi tin ở các em!
Tạm biệt các em, tạm biệt một chuyến đò!...
Trần Thị Hoài Phương