Thứ bảy, 19-9-26 03:15:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Tám" chuyện “sao”

Báo Cà Mau

Cách đây chừng chục năm, để nắm bắt thông tin của những người nổi tiếng - tạm gọi là các “sao”, thì phải mất thời gian và tốn tiền để tìm mua và đọc những tờ báo giấy, tạp chí sân khấu, điện ảnh, văn hóa - văn nghệ… Còn bây giờ, chỉ cần lướt web hoặc với chiếc điện thoại thông minh có tính năng cập nhật tự động những tin tức “nóng”, ta có thể biết được chuyện của những “sao” hàng ngày diễn ra như thế nào…

“Ngọc Trinh và Hoàng Kiều chia tay rồi đó mẹ”, dù đã nắm diễn biến của cuộc tình gây bão mạng này, tôi vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi đứa con mới 9 tuổi của mình thông báo mẫu tin này! Nó đọc trên trang Báo mới liên kết với tài khoản Zalo của tôi. Bằng con đường đơn giản như thế, thông tin của các sao luôn được độc giả cập nhật kịp thời. Đánh trúng tâm lý tò mò, tính hiếu kỳ của đại đa số người đọc, nhiều tờ báo mạng hiện nay có xu hướng săn tin tức đời thường của các “sao”, họ là những nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, diễn viên… 
Những thông tin như người nghệ sĩ nọ đi hát từ thiện ủng hộ người nghèo, anh MC điển trai kia đi gom góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, cô ca sĩ khác khuyến khích mọi người ủng hộ nhà vườn mua hoa trong ngày tết… thật làm cho độc giả xem mà thán phục những người nổi tiếng. Họ vốn đã nổi tiếng với tài năng được công chúng thừa nhận, nay với tấm lòng từ thiện, biết sống vì mọi người bằng những việc nghĩa, hình ảnh họ càng “sáng” hơn trong lòng công chúng.

Tiếc thay, cũng trên các trang báo mạng, nhan nhản nhiều hơn là những thông tin gây sốc của các “sao”, mà năm 2016 vừa qua phải nói là dày đặc! Đình đám và nói mãi không hết là xì-căng-đan Minh Béo mang tội lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ, rồi chuyện “hợp đồng tình ái” đem ra tòa xử lý giữa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ, hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên “hồn nhiên” hút thuốc trong quán cà phê bị dư luận chỉ trích, tiếp đến là câu chuyện tình tay đôi tay ba của những cặp đôi trong showbiz cũng tốn khá nhiều trang báo như chuyện của Quế Vân - Trường Giang - Nhã Phương, Ly Kute - Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân, Tiến Đạt - Hariwon - Trấn Thành, rồi có cả chuyện “tự bạch” đầy nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng “tố” mẹ gây nợ gần chục tỷ đồng…; và cái kết “rực rỡ” của “xì-căng-đan ký sự” năm 2016 chính là câu chuyện tình đình đám của “cụ trai” Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, câu chuyện tình so le dữ dội về tuổi tác, đầy lãng mạn, nhưng cũng vô cùng chóng vánh khi tháng trước là ra mắt dòng họ bạn bè, dự tính kết hôn, tháng sau là chia tay với những nghi án hợp đồng tình yêu phi đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam!
Thật không lấy làm lạ khi chàng ca sĩ trẻ Trúc Nhân chấp bút, hát và nổi tiếng hơn với ca khúc “Thật bất ngờ”: “Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì-căng-đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang lên báo thì hình đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng….”. Bài hát nói về những “điều quan tâm” bây giờ của nhiều người, nhưng điều quan tâm ấy toàn là những thông tin vớ vẩn đại loại như “anh kia cặp với chị này, anh kia đạp đánh chị này…”. Chuyện nổi tiếng hơn với những xì-căng-đan đã trở thành xu thế chọn lựa của không ít người, nghĩa là tự mình muốn làm chuyện “giật gân” để đánh bóng tên tuổi hay nhằm mục đích vụ lợi riêng tư nào đó. Bên cạnh đó, cũng không ít tờ báo và những nhà báo quá đà vào chuyện phanh phui đời tư của các “sao”. “Sao” này đi mua sắm, “sao” kia diện váy hàng hiệu, chàng ca sĩ tặng người yêu bó hoa chục triệu đồng, chuyện “lộ hàng” của các người đẹp… tất tần tật đều phơi bày trên mặt báo! 
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh trên tay, người sử dụng ngày nay đã có thể sở hữu cả kho tàng tri thức của nhân loại. Thế nhưng, điều quan tâm của một số người, nhất là các bạn trẻ, tiếc thay là những thông tin vô bổ, những tin tức giật gân của các “sao”. Hỏi nhiều bạn trẻ về cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” đã từng vinh danh những tên tuổi nào, những người âm thầm cống hiến cho quê hương, đất nước ngày nay là ai…, thì chưa chắc nhiều người biết đến. Thế nhưng, hỏi họ về hiện nay “sao” nào cặp đôi với bạn gái/bạn trai nào, đời sống cá nhân ra sao… thì sẽ được nghe kể vanh vách.
Đời tư của các “sao” giờ đây như “món mồi béo bở” cho một số nhà báo và tờ báo. Những hành động, thái độ gây sốt của nhiều “sao” khiến chúng ta băn khoăn về ý thức hệ của một bộ phận người - của - công - chúng. Và, chính sự quan tâm thái quá của độc giả đã vô tình tiếp sức cho khuynh hướng báo chí câu khách, giật gân; trào lưu đánh bóng tên tuổi của các “sao” muốn nổi tiếng không bằng khả năng của mình.
Nhật Quỳnh

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.