Chủ nhật, 15-2-26 12:07:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng của Bạc Liêu hướng về quê cha đất Tổ

Báo Cà Mau

Vượt chặng đường dài hơn 2.000 cây số về với đất Tổ, Bạc Liêu tự hào mang theo trọng trách là một trong các chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Chuyến đi không chỉ là tham gia một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia, mà còn là cơ hội để vùng đất gần cuối trời Nam Tổ quốc bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao các vua Hùng.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dâng lễ vật lên các vua Hùng tại Đền Thượng. Ảnh: H.T

Cũng như tất cả người con nước Việt, Bạc Liêu về với Đền Hùng (xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) như chim về tổ ấm, đứa con về với vòng tay mẹ hiền. Bằng lòng tôn kính vô hạn, những người con phương xa đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trên mảnh đất nguồn cội thiêng liêng.

Vừa đặt chân lên đất Tổ, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lập tức đến viếng Đền quốc Mẫu Âu Cơ (xã Hạ Hòa, TP. Việt Trì). Trong không gian thiêng liêng ấy, những người con Bạc Liêu thành kính thắp hương tưởng niệm, cầu mong quốc thái dân an, Bạc Liêu trên dưới đồng thuận chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh... Sau khi thực hiện các nghi lễ, đoàn đi thăm khu vườn bên trong ngôi đền - nơi có trồng cây Đề của đồng chí Võ Văn Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) cách đây 3 năm. Đoàn lại tự tay chăm sóc, vun bón cho cây Đề thêm xanh tốt với ý nghĩa tiếp tục gửi gắm lòng biết ơn đến vị quốc Mẫu của dân tộc.

Trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Bạc Liêu đã đem “đặc sản” quê hương mình - nghệ thuật Đờn ca tài tử - để giao lưu với bạn bè cả nước. Chỉ với 7 tiết mục (Lời ru Âu Lạc, Nhớ ngày giỗ Tổ, Dạ cổ hoài lang…), Bạc Liêu đã làm cho không khí lễ hội thêm phần thiêng liêng, giúp đờn ca tài tử đến gần hơn với những người con đất Bắc. “Hạnh phúc nào bằng khi được đặt chân đến vùng đất gắn liền với công đức của những vị quốc Tổ. Niềm tự hào ấy đã hóa thành động lực giúp tôi hoàn thành tốt trọng trách của mình. Mỗi tiết mục như một món quà tinh thần ý nghĩa mà chúng tôi thành kính dâng lên các vị vua Hùng và người dân về dự lễ hội”, nghệ sĩ Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) chia sẻ.

Hòa vào dòng người về dự giỗ Tổ, đoàn cán bộ tỉnh đã thực hiện nghi thức hành hương lên Đền Thượng. Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh khói hương thành kính ngạt ngào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu, đoàn đã tiến dâng những sản vật quê nhà lên bàn thờ các vị quốc Tổ, gồm: 3 loại bánh truyền thống của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, gạo Một bụi đỏ, muối Bạc Liêu và các loại trái cây được kết thành hình cây đờn kìm. Mỗi loại bánh có số lượng 18 cái thể hiện kính dâng lên 18 đời vua Hùng và 18 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Cùng với những tỉnh đại diện cho các vùng miền, Bạc Liêu thật vinh dự và tự hào khi đảm nhận vai trò chủ lễ. Đây là cơ hội giúp văn hóa Bạc Liêu được hòa vào dòng chảy chung của các dân tộc anh em, góp phần làm giàu hơn kho tàng văn hóa Việt. Thông qua các hoạt động trên đất vùa Hùng, Bạc Liêu đã thể hiện được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với các vị quốc Tổ, tạo nhiều ấn tượng với bạn bè cả nước”.

Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng cảm ơn Ban quản lý di tích đã thay mặt nhân dân cả nước hết lòng chăm lo nhang khói cho các bậc tiền hiền. Việc xây dựng Đền Hùng là trách nhiệm chung của dân tộc. Với ý nghĩa đó, Bạc Liêu đã đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo công trình Giếng Rồng trong quần thể khu di tích Đền Hùng. Số tiền đóng góp như một tấm lòng thành của người con Bạc Liêu - mảnh đất nơi tận cùng Tổ quốc gửi lại đất Tổ hùng thiêng.

Việc tỉnh Bạc Liêu (cùng với các tỉnh Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang, Phú Thọ) tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tri ân công đức tổ tiên - nguồn cội như một lời nhắc nhở thế hệ con cháu hôm nay và mai sau phải luôn ghi nhớ và làm theo di huấn của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…”.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.