Thứ sáu, 10-10-25 19:38:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng người Cà Mau hướng về miền Bắc thân thương

Báo Cà Mau Những ngày qua, hai cơn bão số 10 và 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Nhân dân các tỉnh miền Bắc. Bão lũ khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Trước tình cảnh ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt lại một lần nữa lan toả mạnh mẽ. Tại Cà Mau, có những gia đình đã dành trọn đêm trắng để làm nên những “chiếc bánh nghĩa tình” gửi ra miền Bắc, mang theo hơi ấm của tình đồng bào.

Đêm 8/10, căn bếp nhỏ của gia đình chị Vũ Yến Ly, ngụ Phường An Xuyên, sáng rực ánh lửa lò nướng. Cả nhà chị cùng thức trắng đêm để nướng bánh mì gửi tặng bà con vùng bão lũ.

Mỗi chiếc bánh là cả tình yêu thương gửi đến đồng bào miền Bắc.

“Ngay khi xem tin tức về bão, lũ, tôi rất nóng ruột. Nhà có tiệm bánh mì, nên tôi bàn với ông xã nướng bánh gửi ra miền Bắc. Ông xã đồng ý ngay, thế là hai vợ chồng cùng bắt tay làm. Một miếng khi đói bằng gói khi no, tôi chỉ mong bà con vùng bão thấy ấm lòng phần nào với chút quà nhỏ từ miền Nam ruột thịt”, chị Ly chia sẻ.

Bánh được hút chân trước khi gởi đi  giúp bảo quản lâu hơn, đảm bảo đến tay bà con vùng lũ vẫn trọn vẹn hương vị và tấm lòng sẻ chia.

Chỉ trong một đêm, hai vợ chồng chị đã hoàn thành 600 ổ bánh mì mềm chà bông và 1.000 ổ bánh mì sấy chà bông. Từng chiếc bánh được hút chân không cẩn thận để bảo quản lâu hơn, đảm bảo hương vị nguyên vẹn khi đến tay bà con vùng thiên tai. Đến chiều 9/10, toàn bộ số bánh đã được đóng gói, chuyển đến Chùa Phật Cổ Thiền Lâm (xã Nguyễn Phích), nơi đang tập kết hàng cứu trợ.

Chị Ly mong những chiếc bánh sẽ đến sớm hơn với bà con vùng bị cô lập.

Dự kiến bánh sẽ đến với bà con Thái Nguyên vào cuối tuần này.

Theo chị Ly, đợt này bánh sẽ được gửi đến tỉnh Thái Nguyên, dự kiến đến nơi vào cuối tuần. “Biết rằng hành trình ra Bắc xa xôi, thời tiết còn mưa dông, nhưng tôi tin bánh sẽ sớm đến tay bà con. Hành trình phục hồi sau bão, lũ còn nhiều gian nan, nhưng với sự đoàn kết, sẻ chia của đồng bào cả nước, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, và những vùng đất vừa bị tàn phá sẽ lại xanh tươi trở lại”, chị xúc động.

Trước đó, ngày 7/10, Đại đức Thích Nhuận Trí, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trụ trì Niệm Phật đường Phước Điền (xã Trần Văn Thời) và Chùa Phật Cổ Thiền Lâm (xã Nguyễn Phích) phát đi thư kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 10. Trong thư, Đại đức tha thiết vận động quý Phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”, chung tay sẻ chia với bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Bà con Phật tử và nhà hảo tâm cùng nhau gói ghém yêu thương.

Sau ba ngày phát động, đến sáng 10/10, chùa Phật Cổ Thiền Lâm đã tiếp nhận hơn 500 phần quà gồm thực phẩm khô, mền, bánh, sữa… Tất cả được chuyển cho đơn vị vận chuyển là Giao hàng Tiết kiệm Cà Mau và xe khách Ngọc Triều tuyến Bắc - Nam, dự kiến ngày 11/10 sẽ đến tay đồng bào vùng bão lũ.

Những phần quà nhỏ gọn nhưng chất chứa nghĩa tình phương Nam hướng về miền Bắc thân thương.

Chung tay vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh MINH LUÂN

Những chiếc bánh mì nhỏ bé, những phần quà giản dị từ đất Mũi Cà Mau không chỉ là nguồn lương thực thiết thực, mà còn là tình cảm, niềm sẻ chia ấm áp của người dân phương Nam hướng về miền Bắc ruột thịt. Trong gian khó, tình người lại sáng lên, kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam trong cùng một nhịp đập yêu thương.


Tính đến 16 giờ ngày 9/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Nguồn hỗ trợ tiếp nhận sẽ được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổng hợp, phân bổ kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng, góp phần giúp đồng bào vùng bão khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hồng Nghi

Tấm lòng người Cà Mau hướng về miền Bắc thân thương

Những ngày qua, hai cơn bão số 10 và 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Nhân dân các tỉnh miền Bắc. Bão lũ khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Trước tình cảnh ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt lại một lần nữa lan toả mạnh mẽ. Tại Cà Mau, có những gia đình đã dành trọn đêm trắng để làm nên những “chiếc bánh nghĩa tình” gửi ra miền Bắc, mang theo hơi ấm của tình đồng bào.

Vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ðêm hội yêu thương nơi biên cương

Nhằm cụ thể hoá kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và học sinh hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2025, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, Ðồn Biên phòng Ðất Mũi phối hợp cùng nhóm thiện nguyện “Không đặt tên” tổ chức chương trình Biên cương – Ðêm hội trăng Rằm.

 Đón Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập yêu thương

Hoà cùng không khí tưng bừng đón Tết Trung thu trên khắp mọi miền đất nước, chiều 6/10, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025. Tham dự chương trình có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của phường Bạc Liêu, đại diện các nhà tài trợ cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Hơn 3.200 phần quà Trung thu cho em thiếu nhi Cà Mau

Trong những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình vui Trung thu ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Trăng yêu thương đến với trẻ em nghèo

“Những cơn mưa khiến hành trình của chúng tôi trở nên vất vả hơn, nhưng khi đến được tận nơi, trao những suất học bổng, những phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì lại là niềm vui, góp phần thực hiện triết lý kinh doanh của đơn vị: xây dựng từ nhân tâm”, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Phú Cường chia sẻ khi tham gia thực hiện Chương trình Trăng trao niềm tin tại Xã Hồ Thị Kỷ và Tân Tiến.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Mùa trăng ấm áp đến với trẻ em vùng sâu

Trong hai ngày, 4 và 5/10, Câu lạc bộ Nét Bút Xanh (TP Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội LHTN Việt Nam xã Phan Ngọc Hiển và CLB Nụ Cười Hồng tổ chức chương trình “Trăng sáng Đất Mũi” tại Trường Tiểu học 5 (xã Phan Ngọc Hiển), mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho 200 thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp “Vui hội trăng rằm” tại Kim Sơn Cổ Tự

Chiều 5/10, Kim Sơn Cổ Tự (phường Hòa Thành) tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” nhằm mang niềm vui Trung thu đến với 400 trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hải đội Biên phòng 2 mang Trung thu yêu thương đến trẻ em khó khăn

Sáng 5/10, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu, Đoàn phường Hiệp Thành và Nhóm Thiện nguyện Cánh Buồm tổ chức hai chương trình ý nghĩa: “San sẻ yêu thương – Vui hội trăng rằm” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu và “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành.