Nhìn đôi bàn tay em tỉ mỉ nhặt từng cọng rau, khéo léo cắt nhỏ miếng bánh hỏi, trang trí những món ăn sao cho đẹp mắt… mà mồ hôi rịn ra trên trán, trong lòng tôi cảm phục em vô hạn. Một người trẻ như em lại có tấm lòng yêu thương, sẻ chia vô cùng đáng quý.
Các bạn trẻ hỗ trợ suất ăn đêm cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Q.N
Em và tôi cùng là sinh viên ngành Ngữ văn của Trường đại học Bạc Liêu. Em tốt nghiệp sau tôi một khóa. Tôi biết đến em qua lời kể của bạn bè, thầy cô. Em là một lớp trưởng gương mẫu, tận tụy với công việc của lớp, của trường và luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Là Phó Bí thư Chi đoàn của lớp, em còn xông xáo tham gia các hoạt động mang dấu ấn của tuổi trẻ như về nguồn, tiếp sức mùa thi, thành lập Câu lạc bộ “Chung một tấm lòng” vận động các mạnh thường quân tặng quà cho sinh viên - học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập… Ngoài ra, em còn năng nổ tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao của khoa, của trường. Ở em luôn có một nguồn năng lượng tích cực để tôi và các bạn sinh viên khác học hỏi những khi gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống.
Rồi khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, cả tôi và em đều mang trên vai gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền nhưng việc làm thì vẫn chưa có. Trong khi tôi bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau thì em cũng tìm cho mình những công việc có thể nuôi sống bản thân như: photocoppy, phục vụ quán cà phê, phục vụ tiệc cưới cho nhà hàng, khách sạn… Dù công việc vất vả, nhưng đêm nào em cũng “nấu sử sôi kinh” đến tận khuya chờ ngày thi công chức. Và rồi thành công cũng đã đến với những người không từ bỏ ước mơ như em. Em thi đậu công chức và có được việc làm đúng với những gì em mơ ước.
Những ngày tuổi trẻ cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng cùng chung tay góp sức trẻ đẩy lùi dịch COVID-19, dù tất bật với việc cơ quan nhưng đêm đến, em và các bạn trong nhóm thiện nguyện của mình vẫn không ngại khó, ngại khổ nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng dành tặng các chiến sĩ trực đêm tại các chốt phòng, chống dịch. Mỗi ngày một món ăn: cháo thịt, bún chả cá, bánh lọt, cơm sườn bì… - những món ăn đậm đà hương vị ấy hòa cùng công sức, tấm lòng yêu thương, sự biết ơn của người nấu càng khiến bữa ăn của các chiến sĩ thêm phần ấm cúng, để các anh vững lòng là “lá chắn thép” trong công tác phòng chống dịch.
QUÁCH NGOAN