Những nhà báo trẻ hiện nay không chỉ xông pha trên mọi mặt trận, mà còn là “chiếc cầu” nối niềm yêu thương. Họ làm đẹp cho đời bằng tấm lòng thiện nguyện của mình.
Những trái tim hướng về người nghèo
Nhiều năm công tác tại Đài Truyền thanh huyện Đông Hải, phóng viên Quốc Quý không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người làm công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những vấn đề thời sự, những nỗi niềm trăn trở của người dân địa phương, mà còn nhiệt tình với công tác từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo nuôi dưỡng ước mơ tới trường.
Nhà báo Tú Quyên (bên phải) đã góp phần giúp nhiều mảnh đời bất hạnh thông qua những bài viết kêu gọi tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Ảnh: H.L
Bằng tấm lòng thiện nguyện, tình yêu thương dành cho học sinh vùng khó khăn, cứ đến năm học mới, Quốc Quý lại đi “góp nhặt” tình thương của các mạnh thường quân để tặng học bổng và dụng cụ học tập cho học trò nghèo trên địa bàn huyện. Trong năm 2014 và 2015, anh Quý đã vận động hơn 150 triệu đồng để giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo hiếu học. Quốc Quý bộc bạch: “Hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là được nhìn thấy nụ cười của các em vì những phần quà, học bổng, tập sách được hỗ trợ. Với nhiều người, những phần này chẳng giá trị bao nhiêu, nhưng với học trò nghèo đó thật sự là những món quà tinh thần vô giá động viên, tiếp sức các em trên chặng đường học tập…”.
Là phóng viên trẻ, Thanh Liêm (cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bạc Liêu) có điều kiện đi nhiều về vùng sâu vùng xa nên phần nào thấu hiểu được những thiếu thốn của người dân nghèo khó. Cho nên Thanh Liêm luôn dành một sự quan tâm, ưu ái đặc biệt đối với người nghèo. Đã không ít lần Thanh Liêm cùng với đồng nghiệp trích ra một ít tiền lương để mua quà tặng hộ nghèo, người già bệnh tật ở xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Những phần quà chỉ là gạo và nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày nhưng nó chứa đựng cả tấm lòng yêu thương của những nhà báo trẻ này.
Việc làm nhân văn
Hơn 8 năm gắn bó với nghề báo, nữ nhà báo trẻ Tú Quyên (Phòng Kinh tế, Báo Bạc Liêu) đã góp phần giúp nhiều mảnh đời bất hạnh thông qua những bài viết kêu gọi tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Mỗi số phận mà Tú Quyên đề cập trong bài viết là một câu chuyện bi thương, gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Đó là một thanh niên bị tai nạn lao động đứt một phần sống lưng và tủy sống không đi lại được, hay một bệnh nhân ung thư không tiền chạy chữa thuốc men… Nhờ có sự kết nối của Tú Quyên mà nhiều trường hợp đã được giúp đỡ. Điển hình là trường hợp của bà Sơn Thị Đến (sinh năm 1958, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) mắc bệnh ung thư ruột già, gia cảnh lại nghèo khó, mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều trông cậy vào người chị gái đã gần 70 tuổi. Dù đã cố gắng làm việc, nhưng chị gái của bà Đến không thể kham nổi số tiền trên 3 triệu đồng mỗi tháng để vô hóa chất cho em. Trong một lần đi công tác, tình cờ Tú Quyên biết được hoàn cảnh của bà Đến và đã có bài viết đăng trên báo Bạc Liêu. Sau khi báo phát hành, nhiều người đã hỗ trợ chi phí cho bà Đến vô hóa chất kéo dài sự sống.
Vốn là người sống tình cảm, hướng đến những việc làm từ thiện, nên khi giúp đỡ được những số phận bất hạnh, trong lòng Tú Quyên ngập tràn niềm vui. “Mỗi khi giúp đỡ ai đó kém may mắn trong xã hội, nhìn thấy họ vui thì trong lòng tôi lại muốn được chia sẻ khó khăn với nhiều người hơn nữa. Tôi luôn tâm niệm: Sống là cho đi”, Tú Quyên chia sẻ.
Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, những nhà báo trẻ đã đem lại niềm vui cho nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh. Mỗi việc làm của các nhà báo trẻ dù nhỏ hay lớn đều có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm đẹp cho đời.
HOÀNG LAM