Với tiêu chí tự nguyện, tự giác làm nền tảng cho mọi hoạt động, thời gian qua Câu lạc bộ Y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (gọi tắt là CLB) đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện “hết lòng vì bệnh nhân nghèo”. Những thầy thuốc trẻ không ngại về tận vùng nông thôn xa xôi khám bệnh cho người nghèo đã trở thành hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà.
Những việc làm đẹp
Được thành lập từ năm 1990 chỉ với vài chục thành viên, đến nay số thành viên của CLB đã tăng lên 178 người là y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Từ khi thành lập đến nay, CLB luôn duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở các địa phương chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
![]() |
Câu lạc bộ Y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi ở huyện Hồng Dân. Ảnh: H.L |
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, CLB cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung nâng cao y đức nghề nghiệp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao trình độ chuyên môn.
Mỗi chuyến đi là một niềm vui
Những chuyến đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa không ít vất vả, nhưng các thành viên trong CLB lúc nào cũng nhiệt tình tham gia. Bác sĩ Đoàn Xuân Thảo, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, thành viên CLB bộc bạch: “Là những bác sĩ trẻ, mỗi thành viên trong CLB đều muốn góp sức mình phục vụ bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Xem niềm vui của họ là động lực để chúng tôi phấn đấu trở thành những y, bác sĩ giỏi về chuyên môn, xứng đáng với y đức của người thầy thuốc”. Còn bác sĩ Nguyễn Kim Phê, người có mặt ở hầu hết các chuyến đi khám chữa bệnh cho người nghèo của CLB thì chia sẻ về niềm vui qua những chuyến đi ấy: “Với tôi, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp, là một bài học quý giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu thêm về ý nghĩa của công việc mình đang làm”.
Để tinh thần xung kích, tình nguyện của CLB được tiếp tục, ngoài sự nỗ lực của Ban chủ nhiệm và các thành viên, thì cần các mạnh thường quân, tổ chức xã hội chung tay chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn để CLB tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa đối với cộng đồng.
ĐỖ HOÀNG