Gần hai tháng qua, từ khi Trung Quốc tự ý hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta thì làn sóng phản đối trong trong nước và cộng đồng quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Chín mươi triệu trái tim Việt đang cùng chung ý chí quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chương trình kết nối với đảo xa đã đưa những người hậu phương đến gần hơn với biển đảo…
ĐẾN VỚI TRƯỜNG SA
Mang trong tim hình ảnh về Trường Sa thân thương - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tôi vô cùng phấn khởi và bắt đầu hình dung về nơi mà tôi sắp đặt chân đến. Chuyến tàu của đoàn chúng tôi bắt đầu rẽ sóng vượt trùng khơi, qua hàng trăm hải lý và lần lượt đến thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Những ngày ở đây, hình ảnh về cuộc sống khắc nghiệt của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió đã in khắc vào tâm trí tôi không bao giờ quên. Các anh chấp nhận xa quê hương, gia đình, tạm gác lại những gì riêng tư, tình nguyện đến nơi đây để thực hiện nhiệm vụ “Tổ quốc cần”. Điều làm cho đoàn hành trình cảm thấy bất ngờ đó là màu xanh của những cây dừa, cây tra, đặc biệt là cây bàng vuông đứng hiên ngang trên những hòn đảo nhỏ. Thật xúc động trước những bàn tay của các chiến sĩ, các anh đã không ngại gian khó, khổ cực, đem màu xanh bạt ngàn của núi rừng, của vùng đồng bằng đến nơi hải đảo mà tưởng chừng không thể làm được. Các anh chăm chút từng ngọn rau xanh, nâng niu từng nhành cây tán lá, quý trọng từng nắm đất nhỏ… “Ở đây, từng nắm đất đều quý giá vì nó được vận chuyển vượt qua hàng trăm hải lý để đến nơi đây”, các chiến sĩ tâm sự.
![]() |
Cán bộ TP. Bạc Liêu và ĐV-TN quyên góp ủng hộ biển đảo thân yêu tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014. Ảnh: C.K |
Trước khi đến đảo Len Đao, tàu chúng tôi đi ngang qua đảo Ba Bình và đảo Gạc Ma... Đến đây, đoàn hành trình đã neo tàu từ xa và làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên đảo Gạc Ma. Trong một trận chiến không cân sức vào năm 1988, đã có 65 chiến sĩ Hải quân Việt Nam vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Trong lúc chiến đấu với kẻ thù, các chiến sĩ của ta đã ôm chặt lá Quốc kỳ, biểu tượng chủ quyền của Tổ quốc trên đảo. Sự hy sinh của các anh là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Đối với tôi, đây là một chuyến hành trình đầy ý nghĩa và không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn và tự hào khi được đặt chân đến với Trường Sa và vinh dự hơn khi được đại diện cho tuổi trẻ Bạc Liêu đem đến cho các chiến sĩ những món quà ý nghĩa và thiết thực; được tâm sự, chia sẻ và động viên tinh thần các anh, gửi gắm những tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ Bạc Liêu đến với Trường Sa thân yêu.
HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO
Nếu như ở nơi đầu sóng ngọn gió các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư và ngư dân ngày đêm kiên trì bám biển, mưu trí dũng cảm đấu tranh giành lại chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thì ở hậu phương không khí cũng “nóng” không khác gì đảo xa. Hàng triệu trái tim ngày đêm vẫn đau đáu một nỗi niềm hướng về biển Đông. Tất cả mọi nơi trên dải đất hình chữ S từng phút, từng giờ luôn sôi nổi những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Chỉ cách đây ít ngày trên mảnh đất gần cực Nam Tổ quốc, 2.500 bạn trẻ đại diện cho tuổi trẻ Bạc Liêu đã thể hiện tấm lòng hướng về biển đảo bằng màn biểu diễn xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cùng các hoạt động quyên góp để chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ và ngư dân biển đảo. Góp mặt trong buổi lễ ngày hôm ấy, trong lòng mỗi chúng tôi đều có một cảm xúc thiêng liêng khó tả khi cùng nắm chặt tay nhau giương cao lá cờ đỏ sao vàng và hô vang: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!”. Chưa bao giờ tình yêu Tổ quốc lại bùng cháy mãnh liệt trong trái tim của những người trẻ chúng tôi như lúc ấy. Không cần những lời kêu gọi, mỗi chúng tôi tự khắc thể hiện tình yêu với biển đảo một cách tự nguyện nhất bằng những món quà “tùy theo sức của mình”. Trước khi có đợt phát động ủng hộ cho Hoàng Sa, Trường Sa, thì nhiều nhóm bạn trẻ ở Bạc Liêu đã chủ động quyên góp tiền, tin nhắn ủng hộ với mong muốn chia sẻ những khó khăn cùng các chiến sĩ nơi hải đảo.
SẴN SÀNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Những ngày này, trên những trang cá nhân của nhiều bạn bè tôi cũng đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng, hình ảnh các anh chiến sĩ Hải quân… “Hòa bình nhé Tổ quốc ơi!”, “Bình yên nhé đất nước tôi ơi!”… những lời tha thiết đó của các bạn cũng là mong muốn của 90 triệu dân Việt Nam. Dù là thế hệ sinh sau đẻ muộn, không sống trong những ngày máu lửa của chiến tranh, nhưng chúng tôi phần nào hiểu được những mất mát đau thương. Vì thế, chúng tôi yêu chuộng hòa bình, khát khao được sống độc lập tự do, nên nếu cần phải đánh đổi xương máu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thì chúng tôi vẫn sẵn sàng…
Đã từng có những hoài nghi, lo lắng, cùng những nhận xét có phần quy chụp khi cho rằng tuổi trẻ ngày nay sống ích kỷ, thích được hưởng thụ… nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Cụ thể nhất là sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với “thế giới của những người hiền” và giờ đây là tình hình căng thẳng ở biển Đông. Đứng trước những biến cố của đất nước thì tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ trong những người trẻ, trái tim mỗi người tự mách bảo mình biết hành động theo lẽ phải để bảo vệ quê hương, đất nước mà không cần bất kỳ hình thức tuyên truyền, vận động nào. Chín mươi triệu trái tim Việt sẽ cùng sát cánh bên nhau đoàn kết chống lại kẻ thù, trong đó có những người trẻ chúng tôi. Chúng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt vào sự đoàn kết của dân tộc, bởi khi cả dân tộc đồng lòng thì thử thách nào cũng sẽ vượt qua.
NGUYỄN DẸN - YẾN NHI