Ảnh minh họa: B.T
Đâu phải đến tháng 3, thanh niên mới có dịp hun đúc khí thế để nhóm lửa góp “nhiệt” vào những hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng. Song, mỗi độ tháng 3 về, dường như cũng là lúc thanh niên chiêm nghiệm lại chính mình. Ta đã làm gì và góp những gì để xứng đáng là thế hệ thanh niên “rường cột” của quê hương?
Một thanh niên tiêu biểu của Bạc Liêu, Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong đêm giao lưu với chủ đề “Nặng nghĩa quê hương” tại tỉnh nhà, khi bộc bạch về mình, Thảo hứa sẽ đem hết khả năng của mình để phụng sự cho quê hương. Không biết sự phụng sự ấy được như thế nào, nhưng một thanh niên tiêu biểu của quê hương đã chứng tỏ trách nhiệm của bản thân đối với quê nhà.
“Một cây làm chẳng nên non”, chắc hẳn là vậy. Một hành động dù cao cả, lớn lao đến đâu cũng chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Cho nên, mỗi thanh niên phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình để cùng hiến kế, góp công, nhóm ngọn lửa lớn để tạo nên những phong trào hừng hực khí thế mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Thanh niên hãy cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; thanh niên tham gia vào đội quân tình nguyện đứng gác trên những cung đường để góp phần đảm bảo an toàn giao thông; thanh niên chung sức góp công xây dựng, sửa chữa những ngôi nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo, những gia đình chính sách; thanh niên gia nhập đội công nhân dọn vệ sinh đường phố… Thanh niên đừng ngại khó, ngại khổ mà hãy xây dựng cho bản thân mình một tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân, nhiệt thành cống hiến!
Đâu phải chỉ đợi đến tháng 3. Thanh niên vẫn luôn khí thế trong từng hành động vì quê hương ở mọi lúc, mọi nơi. Và thanh niên hãy luôn ấp ủ trong tim cái khí thế tháng 3 rực lửa!
Quỳnh Anh