Mùa xuân về, xanh cỏ cây hoa lá, xanh mênh mông đất trời và xanh niềm khát vọng tương lai.
Tuổi trẻ chính là mùa xuân. Luôn mang bên mình lòng nhiệt huyết và ý chí phấn đấu để không hổ danh là con Lạc cháu Hồng. Trải qua bao thế kỷ, với biết bao cuộc biển dâu khốn khó chống giặc ngoại xâm, nhưng sức trẻ Phù Đổng vẫn kiên cường thẳng tiến, vẫn dựng nước và giữ nước như một truyền thống bất khuất ngàn đời.
Dòng thời gian mãi trôi, để trang lịch sử thêm dày những thế hệ trở thành huyền thoại một dân tộc Rồng tiên.
Trải qua bao nhiêu mùa xuân là ngần ấy non sông Việt Nam thêm xanh, thêm đẹp, để sánh vai cùng bạn bè năm châu. Và tuổi trẻ lại tiên phong với sự năng động và lòng quyết tâm trên mọi mặt trận, đúng với câu “Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên”.
Đất nước ngày một phát triển, xã hội ngày một đi lên, mọi nhà thêm êm ấm, mọi người hưởng yên vui, thì không thể không nhắc đến công lao của thế hệ trẻ: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; tuổi trẻ tiến quân vào khoa học - công nghệ; tuổi trẻ làm theo lời Bác... Tuổi trẻ chính là mầm xanh non sông.
Mùa xuân đang đến gần. Gió xuân reo lồng lộng. Nắng xuân vàng lung linh. Hoa xuân màu rực rỡ. Cờ xuân bay phấp phới. Lòng người say yêu thương…
Từ phố phường đến thôn quê, đi đến đâu cũng nghe mùa xuân vẫy gọi, cũng thấy màu xanh mạnh mẽ vươn lên. Đất trời vào xuân. Tình người cũng đầy hạnh phúc bên xuân. Từng đôi tay chị, tay anh nhịp nhàng như điệu múa. Tiếng nói câu cười đầm ấm bên nhau.
Đất Bắc - trời Nam hòa chung một niềm vui. Những chiếc bánh chưng, bánh tét tỏa thơm hương vị tết. Cành mai, cành đào lộng lẫy màu hoa náo nức đón xuân về.
Trong niềm vui ngày hội non sông, tiếng hát thanh niên vang lên bài ca có Đảng, có Bác. Tuổi trẻ luôn là màu xanh đất nước. Lao động và làm theo gương Bác kính yêu. Để mỗi xuân về thêm những niềm vui!
Trần Thị Thùy Linh
Ảnh minh họa: B.T