Ba giờ sáng, trong tiết trời se lạnh, người dân TP. Bạc Liêu đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc, mưu sinh. Thế nhưng, vẫn còn đó những người tảo tần hôm sớm trong buổi chợ khuya để kiếm sống.
![]() |
| Hàng hóa của cô Nguyễn Thị Diệu đã buộc sẵn, chuẩn bị giao cho khách. Ảnh: C.L |
Cô Diệu tâm sự: “Ngày nào cũng vậy, sau khi gom hàng từ các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, tôi phân loại hàng hóa để giao theo mối đặt hàng của khách ở các chợ trong và ngoài tỉnh. Hôm nào ít hàng thì xong sớm, được ngả lưng một chút, nhưng cũng có nhiều hôm cặm cụi làm đến sáng”.
Trời dần về sáng, khu chợ Cầu Xáng (phường 1, TP. Bạc Liêu) mỗi lúc một đông. Từng chiếc xe máy chở theo những giỏ đựng đầy ắp các mặt hàng nông sản từ các nẻo đường đổ về đây. Tiểu thương đã có mặt từ sớm, mỗi người nhanh chóng nhận rau, củ, trái cây vừa được các đầu mối chở đến. Khu chợ trở nên nhộn nhịp, tấp nập, vang tiếng nói cười rộn rã của người mua, kẻ bán.
Với thùng kéo gắn phía sau chiếc xe máy đã cũ, chị Nguyễn Út Em (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) nhanh tay chọn mua những mặt hàng cần thiết như rau cải, thịt cá… chất lên xe để kịp về bán dạo ở các ấp trong xóm. Chị Út Em chia sẻ: “Tôi làm nghề này 3 năm nay rồi. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm phải tranh thủ đi chợ thì mới mua được nhiều rau cải, thực phẩm tươi và giá cũng rẻ hơn. Tôi chạy xe chở hàng bán trong buổi sáng là hết, rồi về làm công việc nhà. Thu nhập từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày”.
Cứ như thế, những buổi chợ khuya trong lòng thành phố vẫn nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán. Dòng người từ khắp nơi vẫn hội tụ về đây vì cuộc mưu sinh. Và nhiều người nội trợ vẫn tranh thủ đi chợ sớm để mua được những lọn rau, miếng thịt tươi ngon cho gia đình.
CHÍ LINH

Truyền hình








Xem thêm bình luận