Hơn 10 năm nay, những hộ dân sống ở Mương số 7 (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) phải sử dụng điện “chia hơi”. Tùy vào mức độ gần xa của mỗi nhà mà người chủ đồng hồ điện tính giá điện “chia hơi” (từ 4.000 - 6.000 đồng/kWh). Có hộ chỉ sử dụng vài bóng đèn, cây quạt, nồi cơm điện mà phải trả gần 1 triệu đồng tiền điện/tháng.
Bà Tô Thị Duyên (ấp Vĩnh Tiến) chia sẻ: “Chúng tôi là những hộ nghèo sống ở đây. Khoảng 2 tháng nay, chủ cho kéo điện “chia hơi” nói với chúng tôi giá điện tăng nên cũng sẽ tăng giá điện thêm 2.000 - 3.000 đồng/kWh. Chúng tôi làm lụng kiếm ăn hàng ngày còn chưa đủ sống, nếu tiền điện tăng, chúng tôi chỉ dám sử dụng một, hai bóng đèn để chiếu sáng”.
Không chỉ trả tiền điện với giá… trên trời, người dân ở đây còn nỗi lo bị cắt điện và tai nạn điện. Những đường dây dẫn điện “chia hơi” của các hộ dân nằm chằng chịt dọc theo lộ hoặc giăng ngang lộ được dùng cây tạm bợ để chống tiềm ẩn tai nạn điện cho người dân. Ông Phạm Út Mười (ấp Vĩnh Tiến) bày tỏ: “Chúng tôi rất mong được hạ thế điện để sử dụng, chứ sử dụng điện như hiện nay vừa tốn nhiều tiền mà lại không an toàn”.
Qua khảo sát cho thấy, không chỉ người dân sống ở Mương số 7 phải sử dụng điện “chia hơi” với giá cao, mà hầu hết các cụm dân cư sống dọc theo tuyến rừng phòng hộ (ngoài đê biển Đông) đều có chung hoàn cảnh.
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa phương cần sớm có phương án hỗ trợ bà con sống ở các xóm nhà ven biển được sử dụng điện đúng giá, nhằm giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.
Khôi Nguyên
Người dân Mương số 7 (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) hơn 10 năm nay phải sử dụng điện “chia hơi” với giá cao. Ảnh: C.L