Học giỏi, năng động và nhiệt huyết với công tác Đội… là những nét phác họa cơ bản về cô bạn Tăng Quỳnh Chi (ảnh). Chúng ta cùng làm quen với gương mặt thủ lĩnh Đội tiêu biểu của Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) này nhé.
Suốt 5 năm liền Quỳnh Chi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, cô bạn còn “có duyên” với các giải thưởng ở những cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh như: giải Khuyến khích học sinh năng khiếu cấp thành phố, giải Ba môn Tiếng Việt cấp tỉnh. Không chỉ cố gắng học tốt, Quỳnh Chi còn đăng ký giúp đỡ 3 bạn học kém trong lớp vươn lên tiến bộ. Trong suốt 5 năm đến trường, Quỳnh Chi đã từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Sao đỏ, Lớp phó học tập, Chi đội phó, rồi Chi đội trưởng. Tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, vì vậy khi trở thành thủ lĩnh của Chi đội, Quỳnh Chi không quá bỡ ngỡ. Bạn chia sẻ bí quyết: “Để đưa phong trào Đội của lớp đi lên, trước hết Chi đội trưởng phải là người gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Ngoài ra, người thủ lĩnh Đội cũng phải biết cách tổ chức các hoạt động vừa hấp dẫn vừa thiết thực để thu hút các bạn tham gia. Và khi các bạn làm sai, mình phải khuyên nhủ một cách khéo léo, chân thành”. Một trong những phong trào thi đua sôi nổi của lớp được Chi đội trưởng Tăng Quỳnh Chi phát động là học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Điều mà Quỳnh Chi cảm thấy tâm đắc nhất trong những điều Bác dạy chính là “Học tập tốt, lao động tốt”. Vì theo bạn, khi học tập tốt thì sẽ làm vui lòng ông bà, cha mẹ và chỉ có học tập tốt mình mới có thể cống hiến cho quê hương.
Mơ ước của Quỳnh Chi là sau này được trở thành cô giáo đi “gieo chữ” và giúp đỡ học sinh nghèo. Chúng ta cùng chúc cho mơ ước của Quỳnh Chi trở thành sự thật nhé!
Tuấn Anh