Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy Bạc Liêu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch. Thời buổi khó khăn chung nên thay vì than vãn, kén cá chọn canh, bạn hãy tập bằng lòng với những gì đang có…
Phường 7 không có chợ truyền thống, “cứu cánh” của các gia đình lúc này chính là cửa hàng tiện lợi Bách hóa xanh trên địa bàn. Bước vào cửa hàng khi đã xế trưa, thực phẩm cũng không còn phong phú vì có lẽ đã phục vụ quá nhiều lượt khách hàng, đang đứng tần ngần vì chưa định hình được sẽ mua gì thì đập vào mắt tôi là một hình ảnh khá phản cảm: một bạn trẻ đang lật tung tóe khay đựng cải thìa để lựa những cây ưng ý nhất. Chốc chốc lại tiện tay ngắt đi những chiếc lá mà bạn cho là già trong sự nhắc nhở lịch sự của nhân viên bán hàng: “Bạn ơi lựa nhẹ tay dùm!”.
Vào bên trong, một bạn trẻ khác cũng đang dùng kẹp để lật đi lật lại những miếng thịt nạc xếp ngăn nắp trong khay ở ngăn lạnh rồi chê ỏng chê eo bất chấp các bà, các cô khác đang xếp hàng để đợi mình.
Thời buổi dịch bệnh hoành hành, bà con trong các vùng dịch, bà con nghèo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh còn thiếu thốn trăm bề, chúng ta đã diễm phúc hơn họ vì vẫn còn được làm việc, sinh hoạt trong phạm vi tạm gọi là thiếu thốn một chút thì có hề chi. Thịt bớt ngon, bớt tươi một chút, rau bớt non, hơi úa một chút, hay nồi canh thiếu vắng hành ngò, nồi lẩu tự chế thiếu vài cọng quế… thì cũng có hề chi khi chúng ta vẫn còn được ăn no mặc ấm, ngủ trọn giấc bên những người thân yêu.
Thay vì than vãn, kén cá chọn canh, bạn hãy thử hạ chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống những ngày này xuống một chút; tập cho mình cách sống tự bằng lòng với những gì đang có để tìm kiếm sự an nhiên riêng. Rất nhiều bạn bè của tôi đã bắt đầu “tăng gia sản xuất” để bổ sung nguồn rau sạch cho gia đình bằng việc làm giá đỗ, cải mầm; trồng thêm một số rau thông dụng như hành lá, sả, húng quế, tần dày lá… để bổ sung cho bếp ăn gia đình trong những ngày giãn cách. Một số bạn còn học hỏi, sáng tạo cách cắm hoa theo chủ đề “tối giản mùa dịch” để tận dụng cây lá trong vườn, trước sân nhà điểm tô, làm mới mẻ thêm cho không gian sống…
Hạnh phúc thường đến từ những điều giản đơn. Tập sống đơn giản, sinh hoạt tối giản cũng là những cách hay để tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho mình đấy bạn à!
Thư Các