Không còn bao lâu nữa là đến Tết, tạm gác lại công việc, học tập, các bạn trẻ đang nô nức với những kế hoạch du xuân: thăm ông bà, họp mặt bạn bè, du lịch… Thế nhưng, nhiều bạn trẻ không có được niềm vui trọn vẹn ấy khi mùa xuân này họ phải đón tết xa nhà.
![]() |
Sinh viên tham gia trang trí đèn tại khu Trung tâm Hành chính tỉnh. Ảnh: Y.N |
Tết là thời điểm ai cũng muốn được nghỉ ngơi, vì vậy các địa điểm du lịch, khu ăn uống, vui chơi, giải trí luôn có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ và tiền công cũng được tăng lên từ 3 - 4 lần so với ngày thường. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì đây là cơ hội để kiếm tiền trang trải chi phí học hành. Vì vậy, không chỉ có những sinh viên tỉnh khác, nhiều bạn trẻ quê ở Bạc Liêu chấp nhận ăn tết xa nhà. Nhà ở xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) nhưng tết năm nay Lê Ngọc Ân phải đón giao thừa tại TP. Bạc Liêu. Ân cho biết: “Công việc phục vụ bàn của em trong những ngày tết rất bận rộn và nếu nghỉ thì sau tết sẽ mất việc làm. Khó khăn lắm em mới tìm được một chỗ làm ổn định này để vừa làm vừa học. Đón tết xa nhà cũng hơi buồn, nhưng công việc bận rộn nên 3 ngày tết có lẽ sẽ qua mau”.
Cùng chung tâm trạng xa quê vào những ngày tết, bạn Thanh Quý (Cà Mau) không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh nhà nhà rộn ràng các hoạt động chuẩn bị đón xuân. Dù cuộc sống không quá chật vật, nhưng vì mới ra trường, nên Quý muốn tranh thủ tết này nán lại tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Với ý chí tự lập, cầu tiến, Quý muốn nhân cơ hội này để tìm cho mình hướng đi mới trong tương lai.
Một cái tết quây quần bên gia đình, bạn bè là mong ước giản dị của tất mọi người, song không phải ai cũng có được. Vì hoàn cảnh khó khăn, không ít bạn trẻ phải ngậm ngùi đón tết xa quê, nhưng chắc chắn từ trải nghiệm của những cái tết xa quê sẽ hun đúc cho họ thêm nghị lực, niềm tin để có những mùa xuân tươi đẹp trong tương lai.
TUẤN ANH