Chưa bao giờ người trẻ Bạc Liêu đón cái Tết cổ truyền dân tộc đặc biệt như năm nay: không được ngắm pháo hoa trong giờ phút chuyển giao năm mới; hạn chế tụ tập bạn bè, những cuộc vui, du xuân thăm thú đó đây… vì ưu tiên phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng, các bạn vẫn có một cái tết thật trọn vẹn, ấm áp bên những người thân yêu của mình.
Trọn vẹn không khí đoàn viên
“Đây là năm đầu tiên mà thời khắc Giao thừa gia đình tôi đông đủ đến vậy! Cha mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả, lễ vật cúng Giao thừa, chị em tôi thì lo tươm tất cho mâm cơm đoàn viên trước thời khắc chuyển giao năm mới. 00 giờ 1 phút, cha mẹ tôi thắp những nén hương đầu tiên lên bàn thờ gia tiên cầu mong gia đạo bình an, con cái thảo hiền, vạn điều như ý, cả gia đình cùng quây quần bên bữa tiệc giao thừa, nâng ly chúc nhau một năm mới gặt hái nhiều thắng lợi. Xem ra không bắn pháo hoa cũng hay, vì nếu như mọi năm chị em chúng tôi vẫn còn loay hoay trong dòng người chật kín như nêm, không kịp về đón Giao thừa cùng gia đình”, bạn Ngọc Thảo (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) chia sẻ.
Sáng mùng Một tết năm nay cũng đặc biệt hơn mọi năm. Những con “sâu ngủ” mọi khi vẫn vùi mình trong chăn sau những cuộc vui bí tỉ cùng bạn bè đêm Giao thừa, nay lại dậy rất sớm để diện đồ mới, hồ hởi bên các anh chị chờ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, các cháu.
Bạn Tấn Dững (Phường 2, TP. Bạc Liêu) hào hứng kể: “Chưa bao giờ mình và nhóm bạn thân đón cái tết đặc biệt như năm nay, hạn chế tụ tập, các cuộc vui, giữ khoảng cách an toàn… để ưu tiên phòng dịch. Nhưng không vì vậy mà ngày tết mất đi ý nghĩa, riêng bản thân mình lại trân trọng hơn ý nghĩa của hai chữ tình thân. Mình nhìn thấy gương mặt rạng rỡ niềm vui của cha của mẹ khi cả gia đình đông đủ, mọi người cùng nhau chơi lô tô, lắc bầu cua, thưởng thức hết những món ngon mà mẹ cất công chuẩn bị cả tuần trước tết và cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm của những ngày tết năm xưa khi gia đình còn thiếu thốn mọi bề…”.
Bạn trẻ du xuân vẫn không quên đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: Đ.K.C
Vui xuân không quên phòng dịch
Càng thương những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch, thương bà con ở miền ngoài, những em học sinh mầm non, tiểu học phải đón tết trong những khu cách ly, các bạn trẻ càng cảm thấy mình thật hạnh phúc, an bình khi đã có một cái tết an toàn, trọn vẹn bên gia đình, người thân. Bởi vậy, các bạn trẻ thường hay nhắc nhở nhau: vui thôi, đừng vui quá; vui xuân, đón tết nhưng phòng chống dịch vẫn là trên hết!
Bạn Trọng Hoàng (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) cho biết: “Tôi và nhóm bạn thân vì đi học xa nhà, nên mỗi dịp về quê đón tết cùng gia đình thường hẹn hò nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm ở chợ quê ngày tết, chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành và nhiều điểm nổi tiếng trên địa bàn TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai, nhưng năm nay cả nhóm đều nhất trí “đình” lại sở thích ấy vì phòng dịch vẫn là trên hết. Chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là hạn chế tập trung đông người…”.
Bên câu chuyện đầu xuân mới với ông bà, cha mẹ, người thân, các bạn trẻ vẫn không quên thông tin cho mọi người về những ca nhiễm mới, về tốc độ lây lan nhanh của chủng virus mới, các biện pháp phòng tránh để mọi người cùng nắm rõ. Không chỉ vậy, các bạn trẻ còn là những tuyên truyền viên tích cực kêu gọi gia đình, người thân chủ động cài ứng dụng bluezone, thường xuyên cập nhật những phiên bản mới để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19.
Những ngày tết đặc biệt đã qua, các bạn trẻ lại chuẩn bị hành trang để trở lại công việc, bắt đầu cho một chặng đường mới. Và điều mà họ mong mỏi nhất vẫn là dịch bệnh sớm đẩy lùi để người người, nhà nhà được an tâm lao động, tăng gia sản xuất, tạo nên những giá trị sống tích cực cho năm mới Tân Sửu 2021.
Kim Trúc