Mùa thu, mùa của lá vàng rơi, ánh trăng đêm rằm soi những tia sáng lung linh qua từng ô cửa nhỏ. Tôi bất chợt giật mình khi nhận ra Tết Trung thu đang đến gần. Ngoài đường, trẻ nhỏ với chiếc đèn ông Sao, cá Chép… dung dăng dung dẻ khắp phố phường, còn trong nhà thì người lớn bày biện mâm cỗ trông trăng. Trung thu về cũng là dịp để mọi người ngồi bên nhau thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon và trao nhau lời chúc mọi sự viên mãn, tròn đầy.

Mỗi độ Tết Trung thu về là long tôi lại trào dâng bao niềm xúc cảm, ký ức tuổi thơ lại tràn về. Quê tôi nghèo, lại cách xa phố chợ, nên những chiếc lồng đèn điện tử với hình dáng ngộ nghĩnh, dễ thương là một thứ rất xa vời đối với lũ trẻ quê tôi. Thế nên, cứ gần đến Trung thu là chúng tôi lại rủ nhau đi chặt tre, trúc về để làm lồng đèn đón Trung thu. Đêm rằm, khi ánh trăng tròn chiếu rọi nẻo đường quê cũng là lúc những chiếc lồng đèn được thắp sáng lung linh theo chân đám trẻ quê tung tăng rước đèn phá cỗ. Đây cũng là khoảnh khắc sum họp gia đình ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Các gia đình thường quây quần cười nói bên nhau và thưởng thức hương vị thơm ngon, ngọt ngào của chiếc bánh Trung thu, tạo nên không gian thật ấm cúng và hạnh phúc.
Những ngày này, mọi người đang chuẩn bị mua bánh Trung thu để gửi tặng bạn bè, người thân, bởi bánh Trung thu được coi là biểu tượng của sự phúc lành, đoàn tụ. Chị Nguyễn Thị Lan, Việt kiều Canada năm nay cùng gia đình về Bạc Liêu đón Trung thu chia sẻ rằng: “Hơn 6 năm rồi mới về thăm quê, lần này về ngay đúng mùa Trung thu nên cảm giác thật khó tả. Bên đó, mỗi dịp đến mùa Trung thu tôi lại nhớ quê da diết, thèm cái hương vị của bánh Pía, bánh in. Vợ chồng tôi và con gái sẽ ở lại chơi qua mùa Trung thu này để con gái cảm nhận, hiểu biết thêm về Tết Trung thu quê hương mình”.
Bao mùa trăng đi qua, đường phố Bạc Liêu cũng biết bao lần thay áo mới rực rỡ sắc màu. Từng con phố, góc đường, các gian hàng bán bánh Trung thu đua nhau mọc; các cửa hàng đồ chơi trẻ em với đủ loại lồng đèn ngũ sắc, kiểu dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu cũng được bày bán nhiều hơn. Ở đó, nhiều đứa trẻ cười híp mắt, lộ rõ sự thích thú khi được bố mẹ mua cho những chiếc lồng đèn thật đẹp. Đối với trẻ em ở thành thị, mùa Trung thu không chỉ được phá cỗ, rước đèn mà còn được thưởng thức những chương trình ca nhạc đặc sắc tại các nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa… Điều này góp phần làm cho ngày vui của các em được trọn vẹn. Ngày Tết Trung thu còn là dịp để bạn bè tụ họp, hẹn hò ăn uống, vui chơi… làm cho đường phố trong đêm rằm chật kín người, nhộn nhịp hẳn lên.
Bây giờ, cuộc sống con người ngày càng tất bật nên Trung thu khác nhiều so với những mùa trăng trước. Đâu còn thấy hình ảnh những ông già, bà lão, đám trẻ con ngồi vót từng thanh tre, nứa, cắt dán giấy kiếng… để làm lồng đèn, mà thay vào đó là những món đồ chơi điện tử hiện đại trong và ngoài nước với nhiều mẫu mã bắt mắt. Những tiệm bánh truyền thống năm nào giờ cũng chịu sự cạnh tranh, lấn át của những công ty sản xuất bánh công nghệ cao. Nhưng trong dòng người hối hả lại qua, tôi vẫn còn thấy những người tìm mua những chiếc bánh in, bánh pía mang hương vị đậm đà, truyền thống của quê hương.
Ngày Tết đoàn viên luôn gợi nhớ trong lòng mỗi người tình cảm yêu thương, nồng ấm, tình thân. Và có lẽ, Tết Trung thu sẽ luôn hiện hữu, là nét đẹp văn hóa mãi được lưu truyền. Tuy nhiên, lễ hội đêm trăng rằm sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi những giá trị, tinh hoa truyền thống vốn có của dân tộc được gìn giữ, hòa hợp với đời sống hiện đại để tâm hồn trẻ thơ hôm nay thêm thấu hiểu, gắn bó và yêu hơn văn hóa nước nhà.
HUỲNH HIẾU

Truyền hình







Xem thêm bình luận