Một mùa Trung thu nữa lại về. Dù chẳng còn là thiếu nhi, nhưng nhỏ cũng không khỏi háo hức.
Mấy năm nay, Trung thu nào nhỏ cùng mấy đứa bạn thân khi thì hòa vào dòng người đông đúc trên đường để cảm nhận không khí náo nhiệt của ngày tết, có khi ngồi ở một quán cóc ven đường nhìn dòng người tấp nập qua lại. Nhưng năm nay, cậu em trai lại rủ nhỏ đón Trung thu ở nhà với cha mẹ. Nhỏ hơi bất ngờ vì Tuấn là đứa hướng ngoại, lúc nào cũng thích “bay nhảy”. “Em thấy chỉ có cha mẹ đón Trung thu ở nhà chắc là buồn lắm!”. Câu nói của Tuấn khiến nhỏ thấy mình vô tâm quá. Nhà chỉ có bốn người, vậy mà cứ ngày lễ tết là hai chị em nhỏ lại lo đi chơi với bạn bè mà chẳng hề nhớ đến cha mẹ.
Nhớ những mùa Trung thu khi hai chị em nhỏ còn bé. Trước đó mấy ngày cha đã làm cho hai chị em hai cái đèn lồng ông Sao bằng nan tre và giấy báo. Dù chưa đến ngày rằm nhưng tối nào hai chị em cũng đòi chơi rước đèn. Có lần do gió lớn làm đổ cây đèn cầy cháy mất đèn ông Sao của Tuấn. Em đã khóc nức nở. Trung thu năm ấy hai chị em nhỏ chơi chung một chiếc đèn mà vẫn thấy rất vui.
Mẹ nhỏ là người rất chu đáo nên trước khi cúng trăng, ngay từ buổi chiều mẹ đã chuẩn bị mâm cỗ cúng. Mẹ đã nhờ cha bẻ cho cặp dừa có nước thật ngọt và vỏ thì có màu xanh mướt. Mẹ bày ra nào là bánh in, bánh pía, bánh trung thu,… Trong khi chờ trăng lên, chị em nhỏ tung tăng vui đùa trước sân, cha mẹ bắc ghế ngồi nơi hàng ba nhìn ra. Một năm nhỏ thấy cha mẹ mình chỉ có vài ngày được thảnh thơi như vậy. Trăng lên, cha mẹ làm lễ cúng trăng, hai chị em nhỏ cũng “ké” xin ông Trăng những điều ước. Những điều ước nhỏ nhoi của thuở bé như Tuấn ước không bị cha đánh những lúc trốn ngủ trưa đi tắm ao, nhỏ ước có chiếc váy mới màu hồng như của nhỏ Thơ…, nhiều lúc nghĩ lại nhỏ thấy những ước mơ của con nít lúc nào cũng hồn nhiên lắm. Trung thu với hai chị em nhỏ thích nhất là tiết mục phá cỗ. Hai chị em sẽ được chia hai nửa chiếc bánh trung thu bằng nhau nhưng Tuấn thế nào cũng ăn ngấu nghiến cho hết phần mình để mè nheo xin nhỏ thêm một miếng. Rồi hai chị em nhỏ ngủ quên lúc nào không biết khi nằm gối đầu trên tay mẹ ngắm trăng.
Nhớ lại Trung thu ngày cũ nhỏ thấy có lỗi với cha mẹ quá và có lỗi với cả tuổi thơ ấm áp của mình. Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau mà hà cớ gì nhỏ cứ muốn ra khỏi nhà. Năm nay nhất định nhỏ sẽ giúp mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng trăng và quây quần bên ba ngắm trăng rằm, ắt hẳn cha mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà trái tim nhỏ rộn ràng những niềm vui.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T